07/06/2009 - 08:12

Không thể không ăn... đất

Căn bệnh thiếu máu và chứng xuất huyết bao tử của Hua’er ngày càng trở nặng do thói quen “mê” ăn đất của chị. Người phụ nữ 40 tuổi ở khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) kể: năm 11 tuổi, tự dưng chị bắt đầu thèm ăn đất sau một lần thử chút đỉnh. Kể từ đó, lúc nào Hua’er cũng thủ sẵn vài cục đất trong túi áo để chị nhấm nháp mỗi khi buồn miệng, thường là 10-15 ngày chị mới thèm ăn. Nhưng từ năm 33 tuổi tới giờ, chị đâm ra nghiền ăn “món đặc sản tự nhiên” này tới mức có hôm chị “tiêu thụ” tới 5 kg đất. Do thói quen “ăn bẩn” như vậy nên sức khỏe của Hua’er rất sa sút nhưng chị vẫn không thể bỏ được.

Bệnh của chị trong y học gọi là chứng “pica” - thèm ăn các chất phi thực phẩm. Cho tới nay, các nhà khoa học chưa thể lý giải được nguyên nhân gây bệnh.

V.Q (Theo Global Times)

Chia sẻ bài viết