15/05/2017 - 09:11

Khi hiềm khích trở thành "đặc sản"!

Mấy ngày gần đây, chuyện mâu thuẫn giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh được rất nhiều phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội tô vẽ, khai thác như một "kỳ án". Tình nghệ sĩ rạn nứt, xích mích- chuyện không hay ho nhưng cũng chẳng lạ gì bởi "chén trong chạng còn khua" lại được biến thành "sự kiện". Chuyện hai người từng hát chung, từng mắng nhau, lăng mạ nhau… được cả người trong cuộc và các chuyên gia quảng bá sự kiện khai thác tối đa.

 Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh liệu có “gương vỡ lại lành” sau khi làm giám khảo “Tôi có thể”. Ảnh: aFamily.vn

Đây không phải là trường hợp duy nhất. Gần đây, mâu thuẫn về tranh giành học trò giữa Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê, sự "soán ngôi" các chương trình truyền hình thực tế giữa Hồng Đào và Việt Hương, chuyện cự cãi vì giành trang phục đẹp của hai người mẫu Lan Khuê và Minh Tú… Những hiềm khích ấy giờ như một "đặc sản" trong làng giải trí Việt. Đâu rồi hành xử văn minh của nghệ sĩ khi hễ không vừa lòng, không vui là lại làm ầm ĩ, tạo dư luận?

Dường như, đây là chiêu trò mới để các nghệ sĩ đánh bóng tên tuổi của mình. Điển hình như sau khi Minh Hằng tung video clip tố bị đàn chị Hồ Ngọc Hà chèn ép phải rời "The Face 2017", ban tổ chức lấp lửng kiểu "hiểu sao cũng được", Hồ Ngọc Hà dửng dưng như không còn Minh Hằng thì vui vẻ vì được chú ý… Rõ ra, cả ban tổ chức lẫn người trong cuộc đều được lợi. Hay như nhìn cảnh Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng kẻ tung người hứng trong "Thần tượng Bolero 2017", người ta lại buồn cười khi cách đó chưa lâu, hai anh dùng lời miệt thị nhau chỉ vì tranh giành thí sinh.

Nhìn lại những vụ hiềm khích lùm xùm vừa qua, không dễ đoán được ý đồ, sắp xếp của ban tổ chức. Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh chuyện xưa kể lại là khi cùng ngồi ghế giám khảo chương trình mới mang tên "Tôi có thể"; Hồng Đào và Việt Hương sau nghi án mâu thuẫn cũng dắt tay nhau tham gia chương trình truyền hình thực tế "Là vợ phải thế"; Minh Tú- Lan Khuê đồng giám khảo "The Face 2017" sau lùm xùm chuyện giành quần áo… Làm gì có chuyện ngẫu nhiên nhiều đến vậy, nếu không phải đằng sau là kịch bản của ban tổ chức để hâm nóng chương trình, hoặc mới toanh, hoặc đã "nguội lạnh"? Như giờ nhắc đến "Tôi có thể", không ai nhớ nổi luật chơi, hình thức của chương trình mà chỉ nhớ chuyện Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh "cạch mặt" nhau.

Làm xấu mình một chút, lẽ dĩ nhiên thù lao mà nghệ sĩ nhận sẽ cao hơn, được chú ý nhiều hơn; giúp chương trình có độ rating (lượt xem) và doanh thu quảng cáo cao hơn… Nhưng cái kiểu "mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng" này không thể bền cho đời nghệ sĩ bởi mỗi lần làm xấu mình, làm xấu đồng nghiệp, cũng là một lần khắc sẹo cho nghiệp diễn.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết