06/09/2010 - 08:55

Kẻ ghét, người thương!

Nhân viên nhà sách Eason vui mừng bắt tay
ông Blair.

Khoảng 200 người biểu tình đã tập trung trước nhà sách Eason ở Dublin, thủ đô của Ireland hôm 4-9 để phản đối cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, người đến đây để ký tặng độc giả quyển hồi ký mang tên “Hành trình” vừa được xuất bản 3 ngày trước đó. Khi ngài cựu thủ tướng vừa bước ra khỏi xe, một “cơn mưa” giày dép, trứng thối và những gì có thể ném được đã tới tấp bay về phía ông, nhưng may mắn không trúng đích.

Những người biểu tình tức giận gọi ông Blair là “Tên đồ tể có đôi tay vấy máu” bởi trong thời gian tại nhiệm (1997-2007), ông từng cùng cựu Tổng thống Mỹ George Bush phát động hai cuộc chiến gây tranh cãi. “Blair đưa thế giới tới chiến tranh ở Iraq và Afghanistan trên cơ sở của sự lừa dối. Ông ta cần bị xét xử như một tội phạm chiến tranh”, một người biểu tình nói. Thậm chí một phụ nữ đã tiếp cận ông Blair với ý định thực hiện quyền của công dân được bắt giữ kẻ phạm pháp quả tang hoặc đang bị truy nã (citizen’s arrest). 4 người quá khích đã bị bắt do phá vỡ vòng vây lực lượng an ninh.

Trong cuốn hồi ký, ông Blair bảo vệ quyết định đưa quân tham chiến tại Iraq dù thừa nhận rằng từng khóc cho các nạn nhân. Ông cho biết toàn bộ số tiền thu được từ quyển sách (dự kiến lên tới nhiều triệu bảng Anh) sẽ đóng góp cho một quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ các binh sĩ bị thương. Theo công ty bán lẻ trực tuyến Amazon, chỉ sau vài ngày ra mắt, “Hành trình” đã giành vị trí sách bán chạy nhất ở Anh và nằm trong Top 10 ở Mỹ.

Cũng tại nhà sách Eason hôm đó lại có một hình ảnh khác. Khoảng 400 người hâm mộ từ sáng sớm đã xếp hàng dưới mưa để có được quyển sách mang chữ ký của cựu thủ tướng Anh. Ở Ireland, ông được nhiều người yêu mến vì có công đầu đối với hiệp định hòa bình “Ngày Thứ Sáu tốt lành” năm 1998, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 thập kỷ ở Bắc Ireland. “Tôi đánh giá cao những gì ông ấy đã làm cho nền chính trị Ireland. Đó là lý do tại sao tôi tới đây”, một người ủng hộ thổ lộ với phóng viên hãng tin Mỹ AP.

Ông Blair rời khỏi nhà số 10 Phố Downing đã 3 năm nhưng những chia rẽ mà ông để lại trong một thập niên cầm quyền rõ ràng vẫn chưa được hàn gắn.

Q.K

Nhân viên nhà sách Eason vui mừng bắt tay ông Blair.

Chia sẻ bài viết