15/01/2017 - 15:49

Huỳnh Lập- “Cười xuyên Việt” và hơn thế nữa…

Trong khi nhiều thí sinh bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế bế tắc hoặc loay hoay tìm chỗ đứng trong làng giải trí, thì nghệ sĩ trẻ Huỳnh Lập- Quán quân "Cười xuyên Việt" phiên bản nghệ sĩ mùa đầu tiên- đã làm được nhiều hơn thế. Từ huấn luyện viên, đạo diễn đến tác giả kịch bản, diễn viên… Huỳnh Lập đều để lại dấu ấn.

 Nghệ sĩ Huỳnh Lập. Ảnh: yeah1.com

Trong đêm trao Giải thưởng điện ảnh Ngôi sao xanh 2016 vừa tổ chức, nghệ sĩ Huỳnh Lập bội thu khi đoạt giải "Gương mặt diễn viên điện ảnh triển vọng" cho vai diễn Oliver trong phim "Gái già lắm chiêu"; đồng thời phim "Sài Gòn, anh yêu em" do Huỳnh Lập đồng đạo diễn cũng được tôn vinh ở hạng mục "Phim điện ảnh xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn". Cầm chiếc cúp giải thưởng, Huỳnh Lập xúc động: Tôi trân trọng những khoảng thời gian khó khăn, vất vả đã qua. Vì tất cả đã giúp tôi trưởng thành và nỗ lực cố gắng.

Nhiều người cứ nghĩ sau khi đăng quang "Cười xuyên Việt", Huỳnh Lập sẽ lấy đó "làm vốn", với những mảng miếng hài dễ cười nhưng cũng dễ quên. Nhưng anh đã luôn tự làm mới mình. Hơn 2 năm qua, người hâm mộ gặp lại Huỳnh Lập ở nhiều vai trò, khi là đạo diễn trong liveshow "Bình tĩnh sống" của nghệ sĩ Trấn Thành, khi làm "quân sư" để dẫn dắt nghệ sĩ trẻ Anh Tú đến với ngôi Quán quân "Cười xuyên Việt" 2016… Đặc biệt, những ngày giáp Tết này, người ta nhắc đến Huỳnh Lập với phim ngắn "Xuân không màu" do anh đạo diễn. Chỉ 6 phút hình với câu chuyện về nàng dâu khao khát về quê ăn Tết cùng cha mẹ ruột, Huỳnh Lập khiến người xem phải rơi nước mắt. Chàng trai sinh năm 1993 tinh tế đến từng chi tiết, nên cái chén, đôi đũa, bàn thờ gia tiên trong phim đều đúng phong tục ngày Tết.

Chàng trai quê An Giang từng là trưởng nhóm DAMtv, với những tiểu phẩm hài kịch trên mạng, qua vai diễn được nhiều người nhắc nhớ là Huỳnh Lập Lờ. Từ đó, Huỳnh Lập được mời quay phim ngắn, viết kịch bản… Nhóm làm phim 17 Production do anh làm trưởng nhóm với nhiều kịch ngắn, phim ngắn được người xem đánh giá cao như "Mười một", "Người ngoài cuộc", "Khoảnh khắc anh yêu em"... Đưa Lập chính thức đến với nghệ thuật có lẽ là thành công của vai trò trưởng nhóm kịch Tía Lia với những tiểu phẩm hài hước nhưng nhân văn. Huỳnh Lập diễn hài không chỉ để cười mà còn để khóc. Những tình tiết bông đùa nhưng ý vị, có chiều sâu, chạm đến trái tim của nhiều người.

Bước ra từ thế giới mạng, vượt qua "cái bóng" truyền hình thực tế, Huỳnh Lập tự vẽ chân dung một nghệ sĩ trẻ tâm huyết và yêu nghề. Gần đây, người dân Hà Tiên- Kiên Giang kháo nhau đi xem đoàn phim của Huỳnh Lập quay phim điện ảnh Lô Tô- cảm hứng từ phim tài liệu nổi tiếng "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng" và cảm nhận một Huỳnh Lập biến hóa khác biệt. Anh cũng là tác giả kịch bản Táo quân cho đêm giao thừa năm nay trên kênh HTV7.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết