19/08/2010 - 09:55

“Chuỗi hạt Azoth”

Hướng tuổi trẻ về những suy nghĩ tích cực, lạc quan

“Chuỗi hạt Azoth” (NXB Trẻ, tháng 7-2010) - truyện dài mới nhất của nhà văn Phan Hồn Nhiên -đang được đông đảo độc giả tuổi mới lớn yêu thích. Sách được minh họa bằng bộ tranh của họa sĩ Phan Vũ Linh theo phong cách gotic huyền ảo.

Bối cảnh là một trường trung học quốc tế với hai khu nội trú riêng biệt dành cho học sinh nam và nữ. Ở đó, cô gái nhỏ Bình Nguyên chuyển đến học từ năm lớp 11 và trở thành kẻ bị tình nghi gây ra một loạt vụ tai nạn bí ẩn trong ngôi trường vốn dĩ yên bình này. Tính cách khép kín, kiệm lời và cô độc của Bình Nguyên cũng khiến thầy cô và những người bạn cùng phòng nội trú của cô bé là Khiết và San cảm thấy ngột ngạt, ngờ vực. Nhưng, vượt qua mọi kỳ thị và bất đồng về tính cách, các bạn và thầy cô đã đón nhận Bình Nguyên bằng tấm lòng chân thành, chia sẻ với cô bé những buồn vui của tuổi mới lớn, giúp Bình Nguyên dần vượt qua khủng hoảng tâm lý và tính cách vốn thường xảy ra ở tuổi vị thành niên.

Bình Nguyên và các bạn khám phá rằng mọi sự kiện kỳ lạ xảy đến trong trường đều do chuỗi hạt huyền bí Azoth mà Bình Nguyên đang cất giữ gây ra. Để hóa giải mọi chuyện, Bình Nguyên phải truy lùng hạt Azoth cuối cùng cho chuỗi hạt. Đó cũng là hành trình cô gái nhỏ tìm ra ý nghĩa đích thực của tình bạn, tình yêu. Cô bé cũng tự thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát, bất cần và thờ ơ của mình để dũng cảm vượt qua thử thách và hiểm nguy để hoàn thiện chuỗi hạt dang dở.

“Chuỗi hạt Azoth” hấp dẫn tuổi học trò bởi đây là một câu chuyện lấy bối cảnh đời sống học đường, với những thành viên và những mối quan hệ quen thuộc như học sinh, giám thị, thầy cô... được khắc họa sống động, gần gũi. Nhưng điểm làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của sách là cách tác giả đan cài những sự kiện huyền bí, hàng loạt bí mật ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình yên của ngôi trường. Dưới ngòi bút tinh tế, giàu hình ảnh, đậm đặc ngôn ngữ hình tượng của nhà văn Phan Hồn Nhiên, “Chuỗi hạt Azoth” được độc giả tuổi mới lớn đánh giá là hấp dẫn không kém những tác phẩm cùng thể loại của nước ngoài như “Trăng non”, “Chạng vạng”... “Chuỗi hạt Azoth” hội tụ đầy đủ những yếu tố cần có của một tác phẩm văn học giả tưởng, từ cốt truyện, kết cấu, tình huống đến bút pháp. Những bức vẽ minh họa của họa sĩ Phan Vũ Linh đã giúp người đọc các bạn sẽ được nhìn ngắm từng chân dung nhân vật đặc tả, với từng bộ trang phục thể hiện công phu, trong những bối cảnh rực rỡ mà vẫn phảng phất không khí huyền ảo. Các nhân vật của cuốn sách dường như hiện ra sống động hơn qua từng bức tranh minh họa.

Mỗi tình huống giả tưởng đều ẩn giấu những bài học ý nghĩa về tình bạn, tình yêu. Để rồi đến cuối cùng, những nhân vật trẻ giúp người đọc nhận ra mục tiêu truy lùng hạt Azoth cuối cùng thực ra không quan trọng bằng hành trình khám phá ý nghĩa tồn tại của mỗi con người trong cuộc sống. Bởi vì mỗi một người, dù có những khiếm khuyết về tính cách hay hạn chế về tài năng, nhưng sự tồn tại của họ vẫn có ý nghĩa với những người thân xung quanh và vẫn có thể làm những việc có ích cho cuộc sống đã khiến “Chuỗi hạt Azoth” vượt qua ý nghĩa của một tác phẩm giải trí, mà hướng người đọc trẻ có cái nhìn tích cực, lạc quan.

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết