02/04/2011 - 21:10

Thơ * LÊ ĐÌNH BÍCH

Hột gạo

(Kỷ niệm 45 năm thành lập Đại học Cần Thơ)

1.
Thức ăn là thần
Thức ăn là đời sống
Chúng ta là thức ăn
Tôi thấy một người Nhật đọc ba lần trước bữa cơm
Để dạy các con kính yêu hạt gạo
Người Trung Hoa gọi thức ăn là đạo
Và thờ cây lúa thiêng liêng
Vua Hùng thứ 6 nước mình đâu phải ngẫu nhiên
Chọn Lang Liêu với bánh dày bánh chưng kế vị
Làm vua có trăm nghìn cách nghĩ
Lo cho dân no là cách nghĩ đầu
Đời đói nghèo, vua sao được bền lâu
Không chăm gốc, nhành sao trĩu hạt!

2.
Hương đời dào dạt
Lặng lẽ áng mây
Mười năm trồng cây
Trăm năm nuôi dưỡng người tài

Chưa mở mắt chào đời
Ngôi trường đầu tiên
Lòng mẹ
Thai giáo làm nên hồn trẻ
Hiếu thảo lời ru
Thuở ban đầu
Dắt con qua mỗi nhịp cầu
Gập ghềnh, lắt lẻo
Cạn sâu ai dò!
Thầy không làm khách đưa đò
Mà đi suốt cả cuộc đời cùng con...

3.
Các em là búp măng non
Là chim mới nở dưới vòm trời cao
Là hoa xuân tắm nắng đào
Là hy vọng của đồng bào Việt Nam...
Gió về từ chín ngả sông
Phù sa hội tụ bên dòng Hậu Giang
Mùa vui bông lúa chín vàng
Trường vui bắc những bậc thang cho đời
Bốn mươi lăm năm
Một khoảng trời
Sóng cuồn cuộn đổ về nơi An Bình
Vừng ơi! Mở cửa lung linh
Ngày ơi! Thức dậy nghĩa tình thiết tha.

Chia sẻ bài viết