01/04/2016 - 20:41

Hơn 15 năm nuôi vợ bệnh tật

Trò chuyện với chúng tôi, ông Hà Văn Be (71 tuổi), ở ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, chốc chốc lo lắng nhìn vợ (bà Nguyễn Thị Ba, 66 tuổi), mắc bệnh lao phổi nặng, ánh mắt đầy bất an. Ông với tay rờ trán, giúp bà uống nước, ân cần hỏi thăm sức khỏe, trông rất cảm động. Theo lời người thân của vợ chồng ông, hơn 15 năm nay, ông Be hết lòng chăm vợ bệnh tật, trong khi hoàn cảnh rất nghèo khó, thắt ngặt…

Sau khi cưới nhau, vợ chồng ông Be chắt chiu làm lụng, dành dụm chút ít vốn. Năm 1979, vợ chồng ông mua 5 công ruộng vườn ở ấp Tân Nhơn để trồng trọt. Hai vợ chồng trẻ chí thú làm ăn, lần lượt sinh 8 người con. Tuy nhiên, do ít ruộng đất, trong khi con cái nheo nhóc, nên dù đôi vợ chồng siêng năng, thu nhập chỉ tạm lây lất qua ngày. Nghèo khó bủa vây, các con dần khôn lớn nhưng không được học hành nên hầu hết chật vật đi làm thuê, phụ hồ kiếm sống. Từ năm 2001, bà Ba phát bệnh lao phổi, do không kịp thời điều trị nên bệnh thêm trở nặng, sức khỏe suy kiệt. Bà Ba còn mắc thêm bệnh hạ đường huyết, đau nhức xương khớp. Mặc dù bà Ba được điều trị bệnh lao theo chương trình quốc gia, nhưng vì ông Be không có thời gian lao động kiếm sống, phải tới lui đưa vợ đi điều trị bệnh, tốn kém chi phí đi lại, mua thức ăn bồi bổ cho vợ nên cuộc sống của ông bà rất đỗi khó khăn. Khi ở BV, ông Be nhờ những suất cơm từ thiện, lấy sức chăm sóc cho vợ bệnh. Ông Be bộc bạch: "Tình nghĩa vợ chồng bao năm, giờ bà bệnh tôi phải chăm sóc cho phải đạo. Các con bận bươn chải, xuôi ngược kiếm sống, lo cho các cháu học hành nên không có thời gian chăm sóc mẹ". Khi trở về nhà, ngoài việc cận kề lo cho vợ từng viên thuốc, chén cháo, ông tranh thủ tận dụng đất quanh nhà gieo trồng bầu bí, rau cải. Hàng xóm có việc thuê mướn, ông vui vẻ nhận lời ngay, để có tiền tiếp tục trị bệnh cho vợ. Mười mấy năm qua, gia cảnh khó khăn nên nhà cửa tuềnh toàng, không có điều kiện sửa chữa. Mùa mưa năm ngoái, người quen cho ít tôn cũ để lợp lại mái nhà, đến nay, tôn hư hỏng, nứt từng mảng lớn.

Hơn 15 năm qua, ông Be luôn cận kề chăm sóc vợ bệnh tật.

Chị Lê Thị Như Ý, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo xã Tân Thới, cho biết: "Gia đình ông Be thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Nhiều năm nay, bà Ba bệnh nặng, ông Be bươn chải nuôi vợ, gặp nhiều khó khăn. Dù địa phương quan tâm hỗ trợ gia đình, nhưng rất hạn chế do khả năng có hạn". Rất mong các mạnh thường quân mở rộng tấm lòng giúp đỡ để vợ chồng ông Be vơi bớt khốn khó, kéo dài sự sống cho bà Ba.

Bài, ảnh: Y LAN

Chia sẻ bài viết