30/05/2009 - 08:58

“Cướp biển Caribe: Nơi tận cùng trái đất” (PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S END)

Hoành tráng và hấp dẫn

Thủy thủ đoàn tàu “Ngọc trai đen” đang tìm đường thoát khỏi vùng biển chết.
Nguồn: www.boxofficemojo.com

Là phần 3 trong series phim ăn khách của hãng Walt Disney, với số tiền đầu tư ngày càng tăng từ 140 triệu USD của phần 1 lên 225 triệu USD của phần 2 và phần 3 chi phí đến 300 triệu USD. “At World’s End” thuộc hàng phim được đầu tư lớn nhất, xứng đáng là một siêu phẩm “hạng nặng”. Phim có doanh thu cũng ấn tượng không kém: gần 961 triệu USD. Phần 3 này còn mang về 2 đề cử Oscar và 16 giải thưởng khác. Phim chiếu trên StarMovies vào 2 giờ Chủ nhật 31-5.

“Pirates of the Caribbean: At World’s End” sản xuất năm 2007, nằm trong series phim Cướp biển Caribe của hãng Walt Disney. Phần 3 này là câu chuyện theo chân đoàn thủy thủ của tàu Ngọc Trai Đen giải cứu thuyền trưởng Jack Sparrow và chuẩn bị chiến đấu chống lại Công ty Đông Ấn đang có kế hoạch tiễu trừ cướp biển. Phần 3 vẫn do Gore Verbinski đạo diễn như 2 phần trước.

Phần 1 bộ phim là cuộc tranh giành quyền kiểm soát chiếc tàu Ngọc Trai Đen giữa thuyền trưởng Barbossa (Geoffrey Rush) và Jack Sparrow (Johnny Depp), làm liên lụy tới tiểu thư Elizabeth (Keira Knightley) xinh đẹp và chàng trai Will Tuner (Orlando Bloom), đẩy 2 người vào một chuyến phiêu lưu đầy bão tố. Phần 2 là cuộc truy tìm chiếc hộp chứa trái tim của Davy Jones (Bill Nighy), tên thuyền trưởng quái vật với chiếc tàu ma Người Hà Lan Bay có sức mạnh bao trùm biển cả. Ai khống chế được trái tim hắn sẽ khống chế được sinh mạng hắn và từ đó buộc hắn phải làm công cụ cho mình. Kết thúc phim Jack Sparrow bị Davy Jones bắt và giam nơi miền đất chết, còn Cutler Beckett thì sỡ hữu được trái tim của Davy Jones và chuẩn bị tiêu diệt cướp biển.

Phần 3 là chuyện tiếp nối của phần 2: sau khi Jack Sparrow bị nhốt tại vùng đất chết, thuyền trưởng Barbossa dẫn đoàn thủy thủ của con thuyền Ngọc Trai Đen đi đến vùng tận cùng thế giới đảo Singapore, nằm nơi cuối bản đồ để tìm con đường cứu Jack. Đô đốc Cutler Beckett của Công ty Đông Ấn có trong tay trái tim của Davy Jones, nghĩa là ông ta là người sai khiến được con tàu huyền thoại Người Hà Lan Bay, Beckett thề tận diệt tất cả bọn cướp biển. Sau khi được các chiến hữu cứu thoát, Jack Sparrow tụ họp cùng các đại thủ lĩnh cướp biển trên tất cả các vùng nhằm chống lại Beckett và Công ty Đông Ấn của ông ta. Trong cuộc họp bằng sự ma mãnh của mình, Jack Sparrow đưa cô nàng Elizabeth trở thành “Vua của cướp biển”. Nhờ đó Elizabeth thống nhất lũ cướp biển trong trận chiến sống mái chống lại Beckett và đoàn hải thuyền hùng hậu của ông ta.

Rất xứng đáng với con số đầu tư, hình ảnh và kỹ xảo của phần 3 tuyệt vời, hoành tráng, sống động khiến khán giả không biết mình đang xem những hình ảnh được xử lý bằng vi tính.

Được các nhà phê bình đánh giá là sôi động hơn, hoành tráng hơn 2 phần trước, phần 3 tiếp tục khẳng định tài năng của đạo diễn Gore Verbinski, đạo diễn của cả 3 phim. Ông thuộc típ đạo diễn khó tính, thích chinh phục và khai phá các thể loại khác nhau khi chuyển thể loại từ phim hài (The Mexican - 2001 với Brad Pitt) sang kinh dị (The Ring - 2002), phim tâm lý (The Weatherman - 2005) rồi tới phim phiêu lưu, tất cả đều là thử thách và đều thành công. Ông còn thử sức qua lĩnh vực hoạt hình (với Heavy Metal) và hành động (Bioshock) sẽ ra mắt khán giả trong những năm tới.

THỤY THẢO

Chia sẻ bài viết