18/03/2012 - 09:09

Thơ * ĐẶNG HOÀNG THÁM

Hoa bắp

Nơi đây yên ắng chiều biên giới
“Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay”*
Đôi mắt gái Chăm nhìn ngun ngút
Nắng vàng chênh chếch gió phương Tây

Mùa nước ngập đồng sông hóa biển
Cá linh giỡn nước phóng lên thuyền
Vàng xa lấm tấm màu điên điển
Chòi ai hiu quạnh giấc cô miên!

An Phú ta về mùa nước lên
Búng Bình Thiên** trong đục đôi dòng
Hoa bắp gió vờn rơi rắc nhụy
Theo dòng kênh nhỏ chảy về sông

Quán cóc bên hồ đêm thôn dã
Bình Di**- sông vẽ nét sơn hà
Cá tôm về hội mùa giao phối
Rưng rức ngực trần đất bình nguyên!

Ta nhớ Khánh Bình** xa xôi ấy
Giữa chiều hoang hoải nắng vàng phai
Thánh đường trầm mặc hồi chuông vọng
Phấp phới trên giồng hoa bắp lay!

.......................

*: Thơ Hàn Mặc Tử

**: Những địa danh thuộc huyện biên giới An Phú (An Giang).

 

Chia sẻ bài viết