05/03/2022 - 19:16

Hamlet Trương,
“Yêu” và “Sống" 

Nghệ sĩ tài hoa Hamlet Trương vừa ra mắt quyển sách “Giày đúng êm chân, người đúng yên thân”, do NXB Văn học ấn hành. 29 tản văn là 29 câu chuyện “Yêu” và “Sống” của giới trẻ hiện đại. Quyển sách lại một lần nữa khẳng định sự đa tài của chàng nghệ sĩ sinh năm 1988.

Hamlet Trương và quyển sách mới ra mắt.

Hamlet Trương và quyển sách mới ra mắt.

Viết lời ngỏ cho sách, Hamlet Trương tâm tình rằng, chúng ta vừa trải qua những thời gian thật khủng khiếp, xa cách, thất vọng và lo lắng. Nhưng cũng như hạnh phúc và hân hoan, bất hạnh và nỗi buồn nào rồi cũng qua, cũng dần trôi theo năm tháng. Trong những cảm xúc vui buồn, anh lại muốn viết. “Viết giữa cuộc đời thay đổi đến chóng mặt, để có những phút lắng đọng tâm hồn. Viết giữa một khoảng thời gian mọi thứ yên ắng đến đáng sợ, để vẫn có những lạc quan hy vọng vào một ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Viết giữa một cuộc trưởng thành khó nhọc…”.

Nghĩ vậy, và anh viết. “Giày đúng êm chân, người đúng yên thân” ra đời từ mạch nguồn cảm xúc như thế. 29 tản văn được chia làm 2 phần: “Yêu” và “Sống”. Vẫn với chủ đề yêu đương, lập gia đình, lập thân, lập nghiệp của giới trẻ nhưng Hamlet Trương viết bằng sự trải nghiệm, cảm thông và cách nhìn mới mẻ, không giáo điều. Anh viết cho những tổn thương, chông gai của giới trẻ hiện đại khi phải khẳng định bản thân, sống cho mình, cho gia đình, cho người mình yêu trước biết bao thử thách, đối trọng.

Tản văn cùng tên với tựa đề quyển sách khiến nhiều người nghĩ suy. Nhiều người vẫn quen hỏi người khác: “Bao giờ lập gia đình? Không sợ trễ à? Không sợ ế à?”. Với Hamlet Trương, câu hỏi đáng lý phải là “Bạn đã gặp được người đúng chưa?” và nếu nhận được câu trả lời rằng chưa, thì hãy lặng im trong lịch sự để tôn trọng quyết định của họ. Điều anh muốn nói là ngày càng có nhiều những cuộc tình chóng vánh, những cuộc hôn nhân mau lẹ và rồi cũng vội vàng chia tay. Anh đúc kết rằng: “Hôn nhân là phải đúng người”.

Đọc “Giày đúng êm chân, người đúng yên thân” và hàng chục quyển sách đã ra mắt của Hamlet Trương, người đọc có cảm giác nhẹ nhàng và như được sẻ chia. Bạn đọc trẻ gọi anh là “nhà văn chữa lành”, những dòng văn anh viết giúp xoa dịu những tổn thương và nỗi đau của người trẻ, khi họ chông chênh bước vào đời…

Hamlet Trương đa tài. Anh nói rằng: “Cầm mic hay cầm bút, đều là những thứ tôi say mê từ tiền kiếp. Nếu không viết và không hát, tôi không còn nhận ra mình nữa”. Và bởi theo đuổi say mê ấy, người hâm mộ nhận ra anh ở một nghệ sĩ đa sắc: nhà văn, nhạc sĩ, ca sĩ, người dẫn chương trình. Sở hữu hàng loạt ca khúc nổi tiếng, gần đây nhất là đoạt giải Mai Vàng (do Báo Người Lao động tổ chức) với ca khúc “Bậu ơi đừng khóc”, rồi lại là á quân của một cuộc thi hát bolero… Hàng chục cuốn sách ra mắt, cuốn nào cũng vào danh sách bán chạy, được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Với anh, dường như không gì là không thể!

Hamlet Trương đã yêu và sống bằng niềm đam mê và khát khao thành công của chính mình. Bởi vậy, những sản phẩm anh ra mắt đều truyền cảm hứng cho người đón nhận, cả nhạc lẫn văn. “Nếu một ngày đứng ở triền dốc bên kia, bạn nghĩ mình sẽ thế nào?” - đó là những dòng cuối trong quyển sách này.

Bải, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết