04/12/2022 - 14:02

Giọng của mưa 

Dĩ Lang

 

Lâu quá rồi không trú dưới mưa

nên trong lòng dường như lơ đễnh

lâu quá rồi mới ghé lại góc quen xưa

hóa ra chỉ có ta là hờ hững

 

Và ai biết vòm mây lơ lửng

y hệt đời mải miết trôi đi

có chút gì bàng bạc giống tình si

lỡ bỏ quên một trưa nào lặng lẽ

 

Lâu quá rồi mới nghe lá rơi thật khẽ

vì mải loanh quanh trôi nhẹ bên đời

lâu quá rồi không hẹn được xa xôi

tình gần gũi vừa phai phôi một ít

 

Chỉ còn mưa cứ hay tinh nghịch

rụng thì thầm vừa đủ ướt vai em

lâu quá rồi nỗi nhớ cứ lặng im

ta cất lại một miền riêng tư ấy

 

Chia sẻ bài viết