05/10/2008 - 10:10

Giảm cân nhờ... xấu hổ!

Vợ chồng Alan Coupe và Jan đang yên vị trên ghế máy bay thì đột nhiên cô tiếp viên hàng không bước đến, đề nghị hai người phải ngồi tách ra xa để phi cơ có thể cất cánh. Vì sao có yêu cầu lạ lùng này? Theo cô tiếp viên, do hai hành khách này quá nặng, tổng trọng lượng hơn 240 kg, nên máy bay vẫn còn lây huây trên đường băng mà chưa thể cất cánh được. Anh chồng Coupe, nặng tròn trèm 130 kg, sau đó đã tình nguyện dời chỗ lên phía trước để dàn trải trọng lượng, và nhờ vậy máy bay đã cất cánh. Từ sau sự cố “đỏ mặt” tại phi trường Southampton (Anh) năm 2005, Jan và chồng hạ quyết tâm ăn kiêng đàng hoàng và đến nay cả hai đã loại bỏ được tổng cộng 80 kg. “Chúng tôi không còn cảm thấy ngượng mỗi khi bước chân lên máy bay nữa. Thật tuyệt vời vì chúng tôi có thể ngồi máy bay khắp thế giới mà không cản trở máy bay nữa”, bà Jan, 49 tuổi, tâm sự với hãng tin Ananova (Anh) hôm 3-10.

Q.CHÂU (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết