04/03/2012 - 09:49

Thơ * LÊ ANH PHONG

Em - Bộ - Đội

Sao cứ quen gọi là:
Anh - Bộ - Đội ?
giữ nước non mình trai gái cùng hành quân
trong quân ngũ có bao Em - Bộ - Đội
khói lửa tan đi lại rừng rực má hồng.

Cho tôi hát
về những Em - Bộ - Đội
dẫu chốn binh đao không hợp với má hồng
nhưng trong những đoàn quân ra mặt trận
môi em cười rạng rỡ nụ tầm xuân.

Nước non mình
mấy giặc giã gian truân
lịch sử trang nào cũng tạc dáng người cầm súng
có dáng em trong đội hình đất nước
tóc dài bay qua trận mạc cứ dịu dàng.

Đất nước gian lao
sinh phụ nữ kiên cường
Hai Bà Trưng cưỡi bành voi xung trận
Bùi Thị Xuân chói ngời trăm trận thắng
đồng khởi Bến Tre, tiếng bà Định lẫy lừng.

Phụ nữ Việt Nam
nhân hậu kiên trung
có dáng dấp dịu hiền Em - Bộ - Đội
quân đội nhân dân - bản hùng ca chói lọi
có tiếng ca em - nốt hoa mỹ tuyệt vời.

Bao trìu mến thân thương
dành gửi về
những Em - Bộ - Đội của tôi ơi!

Chia sẻ bài viết