31/03/2018 - 17:00

Đụng độ đẫm máu ở Dải Gaza 

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres hôm 30-3 đã kêu gọi mở “một cuộc điều tra độc lập và minh bạch” xung quanh cuộc đụng độ chết người cùng ngày ở Dải Gaza giữa người dân Palestine và quân đội Israel.

Quang cảnh cuộc biểu tình hôm 30-3 tại khu vực phía Đông Jabalia, gần biên giới giữa Israel và Dải Gaza. Ảnh: Getty Images

Dẫn nguồn tin từ giới chức y tế Dải Gaza, hãng  Reuters đưa tin ít nhất 16 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.400 người khác bị thương sau khi lực lượng an ninh Israel đụng độ với hàng chục  ngàn người Palestine ở Dải Gaza biểu tình gần biên giới Israel hôm 30-3, ngày mở màn đợt biểu tình kéo dài 6 tuần cho đến khi văn phòng mới của Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem  khai trương dự kiến vào ngày 14-5 tới.  Trong số người chết có một nạn nhân 16 tuổi và ít nhất 400 người đã bị thương vì trúng đạn thật, một số khác trúng đạn cao su hoặc hít phải hơi cay. Theo AFP, hôm 30-3 được xem là ngày bạo lực tồi tệ nhất ở Dải Gaza kể từ năm 2014. 

Trong bài phát biểu vào cuối ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhấn mạnh Israel phải chịu trách nhiệm cho vụ đụng độ và tuyên bố  31-3 là ngày quốc tang các nạn nhân. Tương tự, Ai Cập và Jordan - hai quốc gia A-rập duy nhất có ký kết hiệp ước hòa bình với Israel - cũng lên án hành vi  vũ lực chống lại người biểu tình trong khi Liên đoàn A-rập (AL)  chỉ trích hành động của Israel là “tàn bạo” .

Về phần mình, quân đội Israel cáo buộc  các tay súng Palestine đã dùng đám đông biểu tình như là vỏ bọc hòng băng qua biên giới hoặc thực hiện các cuộc tấn công. “Đó không phải là một cuộc biểu tình hòa bình”- một quan chức quân đội Israel nói. Theo ước tính của quân đội Isarel, có khoảng 30.000 người tham gia cuộc biểu tình lần này.

Đ.NHI

Chia sẻ bài viết