02/06/2012 - 17:25

Thơ * BÙI KIM THÀNH

Đón anh mùa nước nổi

Anh vẫn yêu hương sen ngào ngạt
Đồng Tháp Mười vui đón chờ anh.
Anh vẫn mến những cây tràm xanh
Đàn sếu múa trên đồng bát ngát
Thị trấn vươn mình, say khúc nhạc
Hãy về Tràm Chim nhé, anh yêu.

Em đưa anh đến chợ chiếu Định Yên
Mua bán dập dìu, trời chưa hừng sáng.
Lại cùng anh đến Vàm Đinh, Vàm Xáng
Cho mùa này bông điêng điểng vàng ươm
Kênh tím lục bình, bông súng dài thậm thượt
Mớ cá linh non... Hương vị quê nhà
Rất đỗi bình thường, khao khát kẻ đi xa.

Những ai sinh ra ở quê ta
Dẫu tha phương nửa vòng trái đất
Mùa nước về, lòng nhớ da nhớ diết
Tô canh chua trái giác, trái bần...

Anh đã cao lương mỹ vị ngàn lần
Không bằng bên em bữa cơm đạm bạc
Đắm đuối nhìn em mà lòng man mác
Nhìn nước tràn đồng, mơ ước ngày mai...

Chia sẻ bài viết