Không còn những phim hài và hài nhảm dễ nhớ dễ quên, điện ảnh Việt những tháng đầu năm 2017 ghi dấu ấn bởi những tác phẩm mang hơi thở hoài cổ, với câu chuyện xoay quanh phận người trong đời sống và giá trị thiêng liêng của tình thân, tình người. Những phim đã ra rạp: "Dạ cổ hoài lang" (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), "Lô tô" (Huỳnh Tuấn Anh), "Cha cõng con" (Lương Đình Dũng)
thành công về doanh thu lẫn chất lượng, khiến khán giả chờ mong được chứng kiến chiều sâu của điện ảnh Việt.
 |
|
|
Khai thác đa chiều nhưng vẫn đào sâu những góc khuất thế giới nội tâm nhân vật, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các thủ pháp điện ảnh- kịch bản thống nhất- lời thoại đắt giá- hình ảnh đẹp, đó là những điểm nổi bật của các phim Việt đã ra mắt đầu năm 2017. Nếu như "Dạ cổ hoài lang" khiến khán giả khóc cười cùng khúc hát vọng quê hương của những người xa xứ; thì "Lô tô" ấn tượng với câu chuyện đầy thăng trầm, tủi buồn của những phận người mang thân sâu hồn bướm; "Cha cõng con" làm nước mắt người xem không ngừng rơi theo từng bước chân người cha nghèo cõng con bệnh ung thư, trên hành trình đưa con chạm đến ước mơ cuối cùng
Thành công của những phim trên khiến khán giả chờ mong nhiều hơn những phim Việt sắp ra rạp.
Khán giả hiện đang trông chờ thành công từ "Em chưa 18" của đạo diễn Lê Thanh Sơn, sau khi phim bất ngờ đạt doanh thu 13,2 tỉ đồng trong 3 ngày chiếu sớm. Câu chuyện tình yêu vừa trẻ trung và trẻ con, vừa bi hài này được cho rằng sẽ thu hút khán giả trẻ. Cũng hướng đến khán giả trẻ và khởi chiếu vào tháng 7, "Cô gái đến từ hôm qua" (Phan Gia Nhật Linh) chuyển thể từ tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sẽ đưa khán giả trở về với thời thơ ấu của những thập niên 1980- 1990, qua những câu chuyện tuổi học trò buồn vui, lãng mạn.
Nhiều phim Việt sắp tới sẽ mang hơi thở hoài niệm, đưa người xem trở về những giá trị văn hóa truyền đời. Dự kiến công chiếu vào đầu tháng 5 tới, "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa" (Bình Nguyên- Mai Thế Hiệp), kể câu chuyện người mẹ 30 năm đằng đẵng ngồi bên song cửa chờ con trai trở về, với không gian xưa cũ, nhuốm tình mẫu tử thiêng liêng. Còn ê-kíp của Lý Minh Thắng đang chuẩn bị bấm máy phim "Mẹ chồng". Phim không xoáy vào mâu thuẫn mà khai thác giá trị văn hóa của gánh hát, hát ru, không gian gia đình và làng quê xưa miền Tây Nam Bộ. Ra mắt rầm rộ hơn là ê-kíp của Ngô Thanh Vân khởi quay phim "Cô Ba Sài Gòn" lấy bối cảnh "hòn ngọc viễn Đông" những năm 1960- 1970, dùng câu chuyện giữa hai gia đình: một nhà may và một tiệm vải; để kể về chiếc áo dài truyền thống, tính cách người Sài Gòn
Trong khi đó, "Đảo của dân ngụ cư" (diễn viên Hồng Ánh lần đầu thử sức đạo diễn), chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Đỗ Phước Tiến, sẽ đưa người xem vào đời sống chật chội, nhiều mâu thuẫn dồn nén của những con người tứ xứ tại một thị trấn ven biển. Phim lột tả những va vấp khi đi vào cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa nhân sinh của các nhân vật. Đồng thời, thể hiện những nếp sinh hoạt văn hóa của các cộng đồng người Việt.
Sự khởi sắc của phim điện ảnh Việt đem đến cho khán giả những câu chuyện nhân văn và những giá trị đích thực của nghệ thuật thứ bảy.
BẢO LAM