07/11/2022 - 13:28

Điểm sáng của nhạc Việt 

DUY KHÔI

Chương trình truyền hình âm nhạc thực tế “Xuân hạ thu đông rồi lại xuân” đang thu hút lượng xem rất lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Với cách làm chỉn chu, chú trọng chất lượng âm nhạc, người yêu nhạc được sống trọn vẹn với không gian âm nhạc khi xem chương trình.

Trúc Nhân và Ali Hoàng Dương trong chương trình “Xuân hạ thu đông rồi lại xuân”. Ảnh: thanhnien.vn

Trúc Nhân và Ali Hoàng Dương trong chương trình “Xuân hạ thu đông rồi lại xuân”. Ảnh: thanhnien.vn

Chương trình đang lên sóng mùa 2, vẫn với tiêu chí “mang âm nhạc chữa lành tâm hồn”, 4 ca sĩ chính đồng hành xuyên suốt gồm Anh Tú, Hứa Kim Tuyền, Trúc Nhân và Orange. Họ thành lập một nhóm nhạc mang tên Xuân Hạ Thu Đông. Nhóm nhạc cùng với ban nhạc, các ca sĩ khách mời sẽ tự chọn ca khúc, tự dựng bài, tập luyện và mời khán giả đến xem biểu diễn tại các địa điểm công cộng. Nếu như chương trình mùa 1 hướng đến các trường học, điểm sinh hoạt thanh thiếu niên để phục vụ thì mùa 2 với định dạng “trên đường xê dịch”, các nghệ sĩ chọn các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nổi tiếng để tổ chức liveshow theo kiểu âm nhạc đường phố.

“Xuân hạ thu đông rồi lại xuân” dù đã 2 mùa phát sóng nhưng vẫn cho thấy sức hút không giảm mà lại tăng thêm. Minh chứng rõ nhất là rất nhiều video clip tiết mục từ các tập phát sóng liên tục vào bảng thịnh hành (có lượt người tìm kiếm và theo dõi nhiều nhất) trên YouTube. Mới nhất, chương trình đã lập kỷ lục năm 2022 khi cùng lúc có 6 video clip ca khúc lọt vào bảng thịnh hành. Đó là “Đôi bờ” (Trúc Nhân), “Tình yêu màu nắng” (Min - Trúc Nhân), “Cha già rồi đúng không” (Anh Tú), “Bản tình ca đầu tiên” (Anh Tú), liên khúc “Mẹ yêu - Ước mơ của mẹ” (Ái Phương - Ca Ra) và bản mashup “Mặt trời của em - Có em chờ” (Min).

Điểm ấn tượng ở chương trình là khoác chiếc áo mới cho các ca khúc xưa cũ, tạo nên dấu ấn được giới trẻ đặc biệt yêu thích. Ca khúc “Đôi bờ”, nhạc Ý, lời Việt của Lữ Liên là một điển hình. Ca khúc có tuổi đời hơn nửa thế kỷ từ khi được viết lời Việt, từng được nhiều giọng ca tên tuổi thể hiện. Trong “Xuân hạ thu đông rồi lại xuân”, ca sĩ Trúc Nhân đã hát “Đôi bờ” đầy cảm xúc, nhẹ nhàng, an nhiên, như thủ thỉ với người nghe. Video clip ca khúc này liên tục giữ vị trí cao trên bảng thịnh hành suốt thời gian dài. Một ví dụ nữa là ca khúc “Trường làng tôi” của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, có tuổi đời lên đến 3 phần 4 thế kỷ, với giai điệu valse gần gũi, dễ nghe. Trên tinh thần đó, Trúc Nhân và Hứa Kim Tuyền đã hát “Trường làng tôi” không cầu kỳ, gò bó, nương theo cảm xúc mà hát, khiến người nghe như thấy rưng rưng.

Ngoài Ban nhạc Xuân Hạ Thu Đông, chương trình mùa 2 còn có nhiều ca sĩ khách mời như Đức Phúc, Ái Phương, Lyly, Min, Ali Hoàng Dương, Cara… Với định dạng là chuyến du hành cùng âm nhạc, các nghệ sĩ của “Xuân hạ thu đông rồi lại xuân” cùng đi du lịch, cùng khám phá vẻ đẹp đất nước, cùng hòa điệu âm nhạc, rất chân thật. Qua những tập đã phát sóng được ghi hình tại Nghênh Lương Đình, cầu Bán Nguyệt (cố đô Huế), làng bích họa Ngư Mỹ Thạnh (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế)... người yêu nhạc và người dân cũng là những nhân tố làm nên thành công của chương trình bởi sự dân dã, hồn hậu.

Đang thời nở rộ trở lại các chương trình truyền hình về âm nhạc, “Xuân hạ thu đông rồi lại xuân” vẫn là điểm sáng đáng xem của thị trường âm nhạc Việt Nam.

 

Chia sẻ bài viết