08/12/2011 - 09:04

NGÀY HỘI “VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BÀO KHMER NAM BỘ” TẠI AN GIANG

Dấu ấn từ hội chợ triển lãm

Ngày hội “Văn hóa thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ” lần thứ V năm 2011 (từ ngày 1 đến 4-12-2011) tại tỉnh An Giang (gọi tắt là Ngày hội) với chủ đề “Văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ - Hội nhập và Phát triển” đã kết thúc. Ngoài thành công từ các chương trình lễ hội, ngày hội này còn để lại dấu ấn khi tổ chức khá thành công Hội chợ triển lãm, thu hút nhiều địa phương, các cơ sở kinh doanh tham gia…

 Bà con chọn mua hàng trang sức tại gian bán hàng của nước bạn Campuchia.

Khu vực Hội chợ triển lãm có hơn 50 gian hàng được đặt tại Khu công nghiệp Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trong đó, có hơn 12 gian trưng bày, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng các dân tộc Việt Nam, các tác phẩm trong cuộc vận động sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh đề tài dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh, thành khu vực phía Nam năm 2011. Đặc biệt, hội chợ còn có các gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm truyền thống của các tỉnh, thành... Điển hình như: Tại gian trưng bày của tỉnh An Giang, nhiều người rất ngạc nhiên khi xem các sản phẩm thổ cẩm Văn Giáo của xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, như: xà rông, khăn choàng cổ, phông màn cửa... Mỗi sản phẩm đều thể hiện cái tài của người dệt với những họa tiết, màu sắc, hoa văn thể hiện hình ảnh các ngôi chùa, hình ảnh đức Phật, hoa, lá... Bằng sự tỉ mỉ của người dệt, những sản phẩm này có màu sắc hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Chính vì vậy, thổ cẩm Văn Giáo thu hút được những người lớn tuổi và cả giới trẻ.

Chị Nguyễn Hoài Thanh, đoàn TP Hồ Chí Minh, nói: “Tôi đã mua một số khăn choàng Văn Giáo, hình ảnh rất đẹp, bắt mắt nên nó sẽ không lạc lõng khi tôi kết hợp choàng khăn và mặc quần áo hiện đại”. Thổ cẩm Văn Giáo của An Giang đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể. Hiện nay, sản phẩm dệt Văn Giáo không còn quanh quẩn ở vùng Bảy Núi mà vươn ra trong và ngoài nước... Ngoài dệt Văn Giáo, tỉnh An Giang còn sản phẩm rất đặc trưng, hầu hết du khách đều thích, đó là đường thốt nốt. Không chỉ tận dụng trái thốt nốt làm những món ăn, thức uống thường ngày, bà con An Giang còn chiết xuất từ bông Thốt Nốt để làm nên đường thốt nốt. Đường thốt nốt được đóng thành thẻ, có vị ngọt thanh, rất ngon nên được nhiều người ưa chuộng. Đây cũng là sản phẩm được nhiều du khách chọn mua làm quà cho người thân khi đến Ngày hội ở An Giang...

Điểm nhấn của Hội chợ triển lãm chính là 15 quầy trưng bày của những thương nhân nước bạn Campuchia. Ông Hồ Việt Hiệp, Trưởng Ban tổ chức ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: “Ngoài ý nghĩa phục vụ bà con tham quan Ngày hội, các gian hàng của nước bạn Campuchia còn thể hiện tinh thần đoàn kết giữa hai nước”. Các gian hàng của thương nhân nước bạn chủ yếu bày bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang sức, gỗ, gạo... Tại gian trưng bày hàng trang sức, rất đông du khách xem và chọn lựa. Chị Thạch Thị Thương, nhà ở xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên đang chọn chiếc lắc tay, nói: “Nhìn lướt qua không ai nghĩ đây là sản phẩm mạ vàng nên với giá hơn 100.000 đồng Việt Nam là không mắc”. Tại gian trưng bày gạo, nhiều người dân quanh vùng mang xe vào tận nơi để mua. Chị Nguyễn Thị Hòa, ở thị trấn Tịnh Biên, nói: “Gạo của nước bạn hạt nhỏ, trắng, ăn vừa dẻo vừa ngon, giá của cũng rất phải chăng”. Gian trưng bày đồ gỗ cũng thu hút người xem bởi những hoa văn cầu kỳ trên các bộ bàn ghế, phản và nước sơn bóng loáng... Điều đặc biệt là hầu hết thương nhân người Campuchia tham gia hội chợ lần này đều có thể nói tốt tiếng Việt. Chị Sơn Hoành Na, ở tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia, bán các sản phẩm làm từ đá tại hội chợ. Chị Na nói tiếng Việt rất giỏi, cho biết: “Sản phẩm của tôi bày bán được làm bằng đá đào từ núi Kim Cương. Sau khi mua đá thô do người dân đào được, tôi thuê thợ khắc ra những sản phẩm để bày bán”. Đó là những tượng Phật và hình ảnh vật dụng dùng làm trang sức hoặc tâm linh. Sản phẩm lớn, nhỏ tùy theo kích cỡ và màu sắc của hòn đá. Chị Na nói: “Tham gia hội chợ ngoài mục đích kinh doanh, tôi còn muốn quảng bá các sản phẩm của nước mình đến người dân An Giang và cả vùng ĐBSCL”.

Nhận xét về hội chợ, ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: “Tuy qui mô của Hội chợ triển lãm nhỏ nhưng đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết của bà con tham gia Ngày hội tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đặc biệt, sự khác biệt của các gian hàng nước bạn Campuchia đã tạo nên điểm nhấn góp phần vào sự thành công của Hội chợ”.

Bài, ảnh: HÀ THANH

Chia sẻ bài viết