 |
|
Những linh thú trong phim sống động như thật nhờ kỹ thuật cao.
Nguồn: www.boxofficemojo.com |
“The Golden Compass” là phần đầu trong bộ truyện thiếu nhi của nhà văn nổi tiếng Philip Pullman. Được hãng New Line Cinema dựng thành phim với đạo diễn Chris Weitz- từng có một đề cử Oscar, nổi tiếng qua bộ phim hài American Pie, “The Golden Compass” có kinh phí sản xuất 180 triệu USD, và cả những diễn viên lừng danh như Nicole Kidman, Daniel Craig. Phim chiếu trên HBO vào 20 giờ chủ nhật 26-4; 2 giờ, 12 giờ, 23 giờ thứ hai 27-4.
Đó là cuộc du hành tìm kiếm và giải cứu bạn bè của cô bé Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards) trong một thế giới kỳ lạ, nơi linh hồn của con người không sống bên trong cơ thể mà tồn tại bên cạnh họ trong hình hài những con thú, được gọi là linh thú. Khi còn nhỏ, hình dạng linh thú không cố định mà thay đổi theo tình cảm của đứa trẻ, còn khi lớn lên thì linh thú cố định như tính cách của họ. Nếu linh thú bị tổn thương thì con người cũng đau đớn và nếu con người chết đi thì linh thú cũng tan biến thành bụi vũ trụ. Thứ bụi đó được một số nhà học giả chế tạo thành cái la bàn vàng huyền bí có thể trả lời mọi câu hỏi, mọi bí mật. Nhưng duy nhất chỉ có cô bé Lyra là có thể sử dụng chiếc la bàn quý giá ấy.
Vì thế Lyra là mục tiêu mà những người muốn lợi dụng khả năng của cô để hoàn thành cuộc thí nghiệm nhằm khống chế con người. Những kẻ bị đưa ra làm vật thí nghiệm chính là những đứa trẻ từ khắp nơi bị bắt cóc về Bắc cực giá lạnh để họ tìm cách tách linh thú ra khỏi chúng, trong số ấy có những người bạn của Lyra. Kẻ chủ mưu trong việc này chính là Coulter (Nicole Kidman)- một người đàn bà đẹp nhưng nham hiểm và xảo quyệt. Mụ tìm cách bắt Lyra. Biết được âm mưu ấy, Lyra đã tìm cách chạy thoát dưới sự truy đuổi gắt gao của mụ, nhờ sự giúp đỡ của những người Gytian- bạn hữu của bác Asriel (Daniel Craig) của Lyra. Trên đường du hành đến Bắc cực, cô bé còn làm quen với những người bạn mới, kể cả một chú gấu Bắc cực tên Iorek Byrnison, hoàng tử thất sủng của vương quốc gấu. Cùng với sự giúp đỡ của Lyra, gấu Iorek đã tìm cách lấy lại vương quốc của mình từ kẻ tiếm vị. Và rồi đến lượt Iorek cùng với những người Gyptian chiến đấu cùng Lyra phá hủy trung tâm nghiên cứu của mụ Coulter và cứu thoát bạn bè của cô bé. Kết thúc phim là cảnh cô bé Lyra tiếp tục lên đường tìm bác Asriel và mụ Coulter đuổi theo cô bé. Kết thúc mở hứa hẹn sẽ có phần tiếp theo của bộ phim...
Phần kỹ xảo của phim rất tuyệt vời, xứng đáng mang lại cho nó một giải Oscar năm 2008. Kinh phí lớn cho phép các nhà làm phim có thể hoàn thành những cảnh quay tuyệt vời: từ cảnh 2 chú gấu chiến đấu tay đôi đến khung cảnh cực kỳ hoành tráng của thành phố ma thuật hay cảnh trận chiến ở cuối phim có cả sự tham gia của linh thú, phù thủy rất sống động và chân thật. Tuy nhiên với những khán giả đã khá quen thuộc với Harry Potter, Chúa tể chiếc nhẫn, Naria... có thể không còn bị hớp hồn bởi những hình ảnh mê ly như trước nữa.
Ý tưởng cốt truyện của phim khá tốt, nhưng phần dẫn chuyện và lời thoại đều kém hấp dẫn nên khiến mạch phim thiếu hợp lý, giảm sức thuyết phục. Đó chính là nguyên nhân khiến phim thất bại về doanh thu tại thị trường nội địa với vỏn vẹn chỉ 70 triệu USD tại Bắc Mỹ. May cho hãng New Line Cinema là thị trường nước ngoài vẫn cảm thấy thích thú với dòng phim thần thoại kỹ thuật cao này nên “The Golden Compass” vẫn “vớt vát” lại để đạt tổng doanh thu khoảng 372 triệu USD. Tuy nhiên, với thất bại trên thị trường nội địa thì không biết khi nào phần 2 của phim mới có thể ra mắt khán giả.
Nicole Kidman trong vai phản diện có thể nói là chỉ vừa tròn vai của mình chứ không đạt mức xuất sắc, còn Daniel Craig thì hoàn toàn mờ nhạt. Sự nổi trội có lẽ dành cho cô bé Dakota, với gương mặt xinh xắn, nhưng cương quyết, Dakota thể hiện rất tốt vai cô bé can đảm và bướng bỉnh nhưng giàu tình cảm với bạn bè. Vai diễn đầu tiên này của Dakota hứa hẹn mang đến cho cô bé nhiều thành công trong tương lai.
THỤY THẢO