22/03/2009 - 10:05

Đám cưới “Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài”

Đó là mốt thời thượng hiện nay của giới trẻ lắm tiền nhiều của ở Trung Quốc. Nhiều cặp uyên ương sẵn sàng chi 10.000 NDT (25,5 triệu đồng) cho tiết mục “bướm bay rợp trời” vào cuối lễ cưới của mình (ảnh). Với giá một con bướm xịn có thể lên tới 50 NDT (gần 130.000 đồng), dân nuôi bướm ở xứ Vạn Lý Trường Thành những ngày này cười tươi rói. “Trước đây, chưa bao giờ có giá béo bở như thế. Từ cuối năm ngoái và đầu năm nay, phong trào đám cưới bươm bướm nở rộ khắp mọi nơi”, Liu, giám đốc công ty Love Butterflies chuyên cung cấp bướm cho các đám cưới ở Bắc Kinh, nhận xét.

Theo ông, người ít tiền hoặc ngán tiền chỉ cần bỏ ra khoảng 1.000 NDT là có thể có đám cưới theo kiểu “Lương Sơn Bá, Chúc Đài” với vài chục con bướm. Những đôi dư dả và muốn nở mày nở mặt thường đặt 88 hoặc 199 con bướm bởi những số này phát âm (tiếng Hoa) nghe giống như những từ “phú quý, phú quý” hoặc “muốn ăn đời ở kiếp”. Được biết, mốt đám cưới bươm bướm có đất dụng võ một phần là do người Trung Quốc quan niệm bướm chỉ có một bạn tình duy nhất trong đời và là biểu tượng của tình yêu và sự thủy chung.

M.C (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết