16/06/2008 - 07:48

Cử hành trọng thể lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại TP Hồ Chí Minh

* Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc lời điếu
* Cùng lúc, cử hành trọng thể Lễ truy điệu tại Hà Nội và Vĩnh Long
* Hàng chục ngàn đồng bào tiễn biệt nhà lãnh đạo kính mến

Sáng 15-6-2008, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã được cử hành trọng thể tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đúng 9 giờ, Hội trường Thống Nhất - nơi cách đây hơn 33 năm, lá cờ cách mạng tung bay phấp phới, ghi mốc son rực rỡ vào lịch sử chiến thắng của dân tộc: Sài Gòn giải phóng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất - hôm nay lại chứng kiến những giây phút xúc động, tiễn đưa đồng chí Võ Văn Kiệt, người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, người lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước ta, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Có mặt trong giờ phút trang nghiêm đầy xúc động này, có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thường trực Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí cách mạng lão thành, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, bạn bè quốc tế, đông đảo các tầng lớp nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng gia quyến đồng chí Võ Văn Kiệt.

Trong nền nhạc Quốc ca mở đầu lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt, thay mặt Đảng, Nhà nước, MTTQ và nhân dân cả nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban lễ tang xúc động đọc lời điếu, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Võ Văn Kiệt, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta, đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Tài năng và nhân cách lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đã được nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế thương yêu và kính phục; là tấm gương sáng cho các thế hệ nối tiếp noi theo...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: “Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Kiệt thường xuyên kiên trì học tập, nghiên cứu, thực hành tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Đồng chí luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, bám sát thực tiễn cách mạng, bằng tư duy sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí đã có nhiều đóng góp lớn cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đưa sự nghiệp cách mạng luôn tiến lên phía trước... Đồng chí đã cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế. Với tầm tư duy chiến lược, với quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tên tuổi của đồng chí gắn liền với những công trình lớn ở khắp mọi miền đất nước. Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, ở mỗi giai đoạn đầy khó khăn, thử thách, đồng chí luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc...”.

Tại lễ truy điệu, ông Phan Thanh Nam, con trai của đồng chí Võ Văn Kiệt, đại diện gia đình đã bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí, đồng bào, nhân sĩ, trí thức... trong cả nước cùng bạn bè quốc tế đã tận tình chăm sóc đồng chí Võ Văn Kiệt lúc lâm bệnh, cũng như tổ chức chu đáo lễ tang và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 10 giờ, trong nền nhạc trầm hùng của bài “Hồn tử sĩ”, với niềm tiếc thương vô hạn, các đồng chí Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Tòng Thị Phóng, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đồng chí Võ Văn Kiệt đã chuyển linh cữu đồng chí Võ Văn Kiệt lên xe tang, rời Hội trường Thống Nhất về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hàng vạn đồng bào đã đứng trước Quảng trường Hội trường Thống Nhất và dọc theo các đại lộ: Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, xa lộ Hà Nội... lưu luyến tiễn biệt đồng chí Võ Văn Kiệt, anh Sáu Dân thân thương, người lãnh đạo kính mến. Nhiều người nghẹn ngào xúc động không cầm được nước mắt...

Đúng 11 giờ 30 phút, tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, lễ an táng đồng chí Võ Văn Kiệt đã được cử hành trọng thể theo nghi thức cổ truyền của dân tộc. Trong niềm tiếc thương sâu sắc, hàng ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, bạn bè thân hữu đã đến nghĩa trang từ sớm, chờ phút tiễn đưa đồng chí Võ Văn Kiệt về với lòng đất mẹ. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Tòng Thị Phóng, Huỳnh Đảm... cùng toàn thể đồng bào, đồng chí và gia quyến đã kính cẩn nghiêng mình lần cuối trước linh cữu đồng chí Võ Văn Kiệt.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư  BCHT.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban lễ tang đọc điếu văn tại Lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN (TTXVN) 

Các đồng chí lãnh đạo khiêng linh cữu đồng chí Võ Văn Kiệt.
Ảnh: TỨ HẢI (TTXVN) 

Các con cháu, người thân tiễn đưa đồng chí Võ Văn Kiệt tại Nghĩa trang thành phố. Ảnh: HOÀNG HẢI (TTXVN) 

 Các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo nhân dân tiễn biệt đồng chí Võ Văn Kiệt tại Nghĩa trang thành phố. Ảnh: HOÀNG HẢI (TTXVN)

Đội tiêu binh danh dự bồng súng chào. Những nắm đất, bông hoa đã được thả xuống mộ huyệt như gửi theo đồng chí Võ Văn Kiệt những tình cảm luyến lưu, tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng bào, người thân... Nơi yên nghỉ cuối cùng của đồng chí Võ Văn Kiệt được phủ đầy hoa và những nén hương thơm ngát, nguyện cầu cho anh linh người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, một nhân cách lớn- nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và nhân dân ta thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng.

* Tại Hà Nội, Lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt được cử hành trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc tế, số 11, đường Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và hàng ngàn cán bộ, các nhân sĩ, trí thức và nhân dân Thủ đô... đã kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

* Tại quê hương Vĩnh Long, Lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt được cử hành trọng thể tại Hội trường UBND tỉnh. Đông đảo các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã dự lễ. Tất cả đều có mặt từ rất sớm, bày tỏ niềm tiếc thương người anh, người chú, nhà lãnh đạo năng động sáng tạo, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Qua 2 ngày tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long, gần 4000 lượt cán bộ, nhân dân, các nhân sĩ, trí thức đã đến viếng và dự lễ truy điệu, tiễn biệt đồng chí Võ Văn Kiệt - người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

(Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết