09/01/2014 - 14:02

Công chúa Tây Ban Nha vướng vòng lao lý

Công chúa Criatina trong một lần xuất hiện trước công chúng hồi tháng 3-2013.

Một tòa án ở Tây Ban Nha vừa triệu tập công chúa Infanta Cristina, con gái của Vua Juan Carlos, do liên quan đến các cáo buộc rửa tiền và gian lận thuế. Đây là lần đầu tiên một thành viên hoàng gia hầu tòa và vụ việc được xem là vết nhơ mới nhất làm hình ảnh của gia đình hoàng gia thêm lu mờ.

Thẩm phán Jose Castro của tòa án Palma de Mallorca ngày 7-1 xác định công chúa Cristina (48 tuổi) là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng, trong đó chồng của bà là Inaki Urdangarin bị cáo buộc biển thủ.

Theo đó, cựu cầu thủ Olympic môn bóng ném Urdangarin và đối tác làm ăn Diego Torres bị cáo buộc đã hợp tác bòn rút 5,8 triệu euro tiền công quỹ. Về mặt giấy tờ, con rể của Vua Carlos đã tổ chức các cuộc hội thảo về thể thao và du lịch, trong đó ông đóng vai trò là cố vấn. Nhưng trên thực tế, cáo buộc cho rằng hầu hết các sự kiện diễn ra trong giai đoạn 2004-2006 đều không có thật và số tiền tổ chức được tuồn vào các công ty tư nhân và cất giấu tại những "thiên đường trốn thuế" ở nước ngoài. Các nhà điều tra cho biết nguồn thu bí mật này đã được sử dụng để sắm sửa nhà cửa. Thậm chí, họ nghi ngờ ngôi biệt thự sang trọng trị giá 6 triệu euro của bà Cristina và ông Urdangarin ở ngoại ô Barcelona đã được nâng cấp với số tiền lên tới 3 triệu euro. Năm ngoái, căn biệt thự đã bị tịch biên để đóng tiền bảo lãnh 6,1 triệu euro cho ông Urdangarin và Torres.

Hãng tin BBC cho biết khi thẩm phán Castro lần đầu triệu tập công chúa Cristina hồi tháng 4-2013, nỗ lực của ông bị chặn lại bởi một tòa cấp huyện ở Palma de Mallorca. Được biết nếu bị triệu tập, bà phải trả lời những câu hỏi xung quanh Noos Institute, quỹ từ thiện phi lợi nhuận do chồng bà lãnh đạo và quản lý hàng triệu euro tiền công quỹ. Còn trong lệnh triệu tập mới, bà Cristina được cho sẽ bị thẩm vấn các vấn đề liên quan đến Aizoon, công ty gia đình của hai vợ chồng mà các nhà điều tra nghi ngờ là "bình phong" để họ "rửa" số tiền đã biển thủ. Theo thẩm phán Castro, lệnh triệu tập mới sẽ xóa tan mối nghi ngờ cho rằng công chúa Cristina được đối xử đặc biệt và chứng tỏ mọi công dân Tây Ban Nha đều bình đẳng trước pháp luật.

Theo Guardian, công chúa Cristina sẽ ra hầu tòa vào ngày 8-3 tới và nếu bị kết tội, bà có thể đối mặt với mức án 6 năm tù về tội rửa tiền và đóng tiền phạt gấp 3 lần số tiền đã rửa, bên cạnh án phạt tội gian lận thuế. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng công chúa đều phủ nhận mọi cáo buộc.

Dù có bị kết tội hay không thì vụ bê bối tham nhũng liên quan đến công chúa Cristina cũng là một vết nhơ lớn đối với hình ảnh gia đình hoàng gia vốn đã méo mó gần đây.

Được biết, Vua Juan Carlos đăng quang năm 1975 sau cái chết của nhà độc tài Francisco Franco. Ông càng được chính phủ ủng hộ sau khi giúp ngăn chặn thành công cuộc đảo chính quân sự năm 1981. Tuy nhiên, hình ảnh hoàng gia bắt đầu sa sút từ những tin đồn về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của nhà vua và vụ ly dị của công chúa Elena, chị của bà Criatina, năm 2009. Cách đây 2 năm, Vua Carlos còn bị chỉ trích khi tấm hình chụp ông đứng cạnh một con voi bị bắn chết trong chuyến đi săn ở Botswana được lan truyền.

Một cuộc thăm dò dư luận của hãng Sidma Dos mới đây cho biết 62% người dân Tây Ban Nha muốn Vua Carlos thoái vị và chưa tới 50% trong số họ ủng hộ hoàng gia. Tuy nhiên, phần lớn những người được hỏi lại ủng hộ Hoàng tử Felipe và cho rằng ông có thể khôi phục danh giá của hoàng tộc.

THANH TRÚC

 

Chia sẻ bài viết