02/08/2008 - 10:29

Chuyên gia diệt côn trùng thoát chết nhờ... côn trùng

Một người từng là chuyên gia diệt côn trùng bị lạc 4 ngày trong rừng sâu mà vẫn sống sót - điều trớ trêu là chính côn trùng lại là “ân nhân cứu mạng” của ông ta. Chuyện bắt đầu khi Theo Rosmulder cùng vợ và nhóm bạn đi tìm vàng ở khu rừng nằm cách thị trấn “mỏ vàng” Laverton (Tây Nam Australia) khoảng 128 km. Người đàn ông 52 tuổi này sau đó đi lạc khi mà trong hành trang không hề có bất kỳ đồ ăn, nước uống hay thiết bị định vị nào cả. Khi đang đối mặt với cái chết, ông Rosmulder may mắn tìm thấy một ụ đất đầy mối và lấy nó làm thức ăn. Vài ngày sau, một cặp vợ chồng thổ dân phát hiện ra Rosmulder và đưa về nhà. Mặc dù bị mất nước nhưng sức khỏe của ông vẫn ổn định, có thể do những con côn trùng đã cung cấp dưỡng chất giúp ông sống sót. “Mùi vị của mối không đến nỗi tệ”, ông Rosmulder đã đùa như vậy khi được các nhà báo hỏi thăm.

T.TR (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết