10/09/2011 - 18:59

Chấm phá Củ Tron

Lê Chí

Củ gì kêu bằng Củ Tron ?
Khen ai khéo đặt tên hòn dễ thương
Xanh mờ thấp thoáng trong sương
Một quần đảo tựa phố phường đông vui
Mặt trời như  khách đùa chơi
Mọc rồi lặn giữa biển soi ngàn trùng

Ở đây bờ bến mịt mùng
Mà sao gần đến vô cùng đất ơi
Quê nghèo năm tháng nổi trôi
Người trăm xứ với một đời đắng cay
Lẽ nào mình chịu xuôi tay
Ầm ào tiếng sóng gọi ngày gọi đêm

Bây giờ hòn Nhàn đầy chim
Và đường lên mũi Giếng Tiên xanh rì
Móng Tay, tàu đến tàu đi
Này hòn Bâu Áo thầm thì cùng ta
Ai qua Tổ Yến, Bộ Trà
Kia hòn Tre bóng la đà lung linh

Đêm dài bến đợi bình minh
Cá về chen chúc gập ghình tàu ghe
Tâm tình ai nói mình nghe
Chợt đâu nỗi nhớ nào se sắt lòng
Ngại gì xa đến mênh mông
Đá còn in dấu cha ông nhọc nhằn

Củ Tron cũng xóm cũng làng
Bóng quỳnh xòe bóng kim cang mượt mà
Vàng mơ là trái thanh trà
Xanh xanh là trái cà na chân đồi
Đường quanh chưa thấy mặt người
Đã nghe tiếng cười vượt dốc bay sang

Giữa vùng trời nước mang mang
Củ Tron hát khúc nhặt khoan muôn đời
Những đêm trăng sáng đầy trời
Ai hay hòn vẫn như người đứng canh...

............
(*) Hòn Củ Tron và tên các hòn thuộc quần đảo Nam Du – Kiên Giang.

Chia sẻ bài viết