10/04/2009 - 21:34

Câu lạc bộ thơ ca quần chúng-
một hình thức sinh hoạt văn hóa bổ ích

Một buổi sinh hoạt của CLB thơ ca Bùi Hữu Nghĩa.

Hiện nay, các Câu lạc bộ (CLB) thơ ca ở TP Cần Thơ là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của một bộ phận nhân dân. Tuy các CLB gặp nhiều khó khăn và hội viên phần lớn là những người cao tuổi, cán bộ hưu trí nhưng vẫn duy trì hoạt động suốt nhiều năm liền. Sự yêu thích thơ ca, nhiệt tình của những người yêu thơ đã làm nên sức sống cho những câu lạc bộ này.

Buổi sinh hoạt định kỳ của CLB thơ ca Bùi Hữu Nghĩa (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) trong tháng 3-2009 diễn ra vui tươi và nồng ấm tại ngôi nhà nhỏ của bà Trần Hồng Trang, Chủ nhiệm CLB. Hơn 30 hội viên của CLB chia sẻ những bài thơ mới sáng tác, hát những bài hát cách mạng truyền thống, ca cổ và sinh hoạt về những công việc của CLB. Buổi gặp mặt của những nhà thơ nghiệp dư sinh động, tràn ngập sự vui vẻ, hân hoan.

Hầu hết những hội viên của CLB là những người cao tuổi, với đủ mọi thành phần mà chủ yếu là cán bộ hưu trí. Tiếng là CLB thơ của phường Bùi Hữu Nghĩa nhưng ai yêu thích thơ ca đều có thể tham gia sinh hoạt. Do đó, hội viên CLB cư ngụ ở nhiều phường khác nhau và thậm chí có cả những hội viên là người tỉnh khác tham gia. Chẳng hạn như ông Lê Kim Trưởng, ở xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Từ 5 giờ sáng, ông Trưởng đã đạp xe từ nhà qua Cần Thơ để kịp tham gia buổi sinh hoạt. Niềm vui được gặp bạn bè cùng sở thích và cùng nhau ngâm thơ, ca hát, chia sẻ những vần thơ mới sáng tác... đã khiến ông Trưởng quên đi bao mệt nhọc, dù ông đã hơn 60 tuổi. Ông Trưởng chia sẻ: “Tôi là nông dân nhưng rất yêu thích thơ và cũng sáng tác nhiều bài thơ. Qua một người bạn giới thiệu, tôi đã tham gia CLB thơ ca Bùi Hữu Nghĩa từ những ngày đầu mới thành lập cho đến nay”. Anh Lê Văn Kiều Thơ, 29 tuổi, tâm tình: “Tôi là công nhân và tham gia CLB được vài tháng nay. Tôi thấy CLB là sân chơi bổ ích cho những người yêu thơ”.

CLB thơ ca Bùi Hữu Nghĩa tiền thân là CLB thơ ca An Thới, được thành lập từ năm 2000. Năm 2008, khi phường An Thới được chia tách thêm phường mới Bùi Hữu Nghĩa, CLB thơ cũng được tách theo, nhưng phần lớn các hội viên sinh hoạt ở CLB thơ ca Bùi Hữu Nghĩa và hiện nay, CLB có khoảng 40 hội viên.

***

Ngoài CLB thơ ca của phường Bùi Hữu Nghĩa, còn có các CLB thơ ở các phường khác như: An Nghiệp, Trà Nóc, Cái Khế, An Thới. Ở cấp quận thì có CLB thơ ca quận Ninh Kiều và CLB thơ ca quận Ô Môn. Các CLB thơ ca quần chúng này có hình thức hoạt động giống nhau: mỗi CLB có vài chục hội viên, phần lớn là những người hưu trí, cao tuổi có “máu” văn thơ, văn nghệ; sinh hoạt định kỳ theo tháng hoặc quý, giao lưu với các CLB trong và ngoài thành phố; tổ chức các đợt tham quan, sáng tác; tham gia biểu diễn phục vụ địa phương trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ...

Có thể nói, để duy trì hoạt động trong thời gian dài, các CLB thơ ca đều phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua khó khăn về kinh phí. Các CLB thơ ca không có kinh phí ổn định, không có nguồn thu. Mọi chi phí sinh hoạt cần thiết của CLB dựa vào tiền quỹ của hội. Mỗi CLB chỉ thu hội phí khoảng vài chục ngàn đồng/ hội viên/ năm để làm quỹ. Chỉ trừ CLB quận Ninh Kiều và CLB Bùi Hữu Nghĩa được cơ quan chủ quản cấp 300 ngàn đồng/ quí, còn CLB Trà Nóc, Cái Khế, An Nghiệp thì thỉnh thoảng mới được UBND phường hỗ trợ. Hầu hết các CLB đều phải vận động thêm mạnh thường quân tài trợ. Do kinh phí hạn hẹp nên các CLB rất hạn chế việc tổ chức giao lưu với các đơn vị khác ngoài thành phố hay tổ chức đi xa để sáng tác. Việc in ấn để ra mắt các tập thơ cũng khá khó khăn: chỉ có CLB Bùi Hữu Nghĩa và CLB quận Ninh Kiều đã in được các tập thơ hoàn chỉnh, thông qua Nhà xuất bản, các CLB còn lại chỉ ra các tập thơ theo kiểu in và phô-tô-cop-py để lưu hành nội bộ. Các CLB cũng không tổ chức được các buổi “bình thơ” chuyên nghiệp để nâng cao trình độ hội viên.

Chúng tôi có dịp đến dự một buổi sinh hoạt của CLB thơ ca phường Cái Khế, thấy được sự nhiệt tình của những người yêu thơ. CLB có 21 hội viên toàn là nữ, già có, trẻ có. Có người là cán bộ hưu trí, có người buôn gánh bán bưng... đã cùng tập múa, cùng hát, đọc thơ, tâm hồn và sở thích hòa chung một nhip điệu. Bà Lê Hồng Đào, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Chúng tôi tổ chức sinh hoạt hàng tuần vào thứ bảy hoặc chủ nhật. CLB không thu hội phí, mỗi lần biểu diễn văn nghệ, ngâm thơ ở địa phương hoặc các đơn vị mà có tiền bồi dưỡng thì để dành làm quỹ... Có đơn vị còn tặng các chị em những bộ đồng phục bộ đội để biểu diễn văn nghệ nữa”.

Việc sắp xếp nơi sinh hoạt định kỳ được các CLB giải quyết linh động: có CLB mượn hội trường của UBND phường, có CLB tổ chức xoay vòng ở nhà những hội viên có không gian rộng rãi... Riêng CLB của Bùi Hữu Nghĩa thì bà Trần Hồng Trang, chủ nhiệm CLB đã dành riêng một gian nhà nhỏ bên hông gian nhà chính của bà để làm nơi sinh hoạt ổn định; các hội viên cùng nhau đóng góp mua sắm bàn ghế, âm-li, mi-rô... Trong các buổi sinh hoạt, các hội viên CLB thơ ca quận Ninh Kiều “bình thơ” của nhau, động viên nhau thực hiện nỗi đam mê... Qua đó, đã hình thành tình cảm gắn bó, tương trợ lẫn nhau của các hội viên. Các CLB tổ chức thăm hỏi những hội viên cao tuổi vào dịp Tết; thăm hỏi, giúp đỡ những hội viên đau ốm... Hội viên nào khó khăn, các CLB miễn hội phí hoặc người khác đóng thay; khi xuất bản tập thơ, những hội viên có điều kiện phụ tiếp phần đóng góp cho những hội viên khó khăn...

Đến nay, CLB quận Ninh Kiều đã hoạt động được 13 năm, CLB An Nghiệp trên 10 năm, CLB Bùi Hữu Nghĩa 9 năm, CLB Cái Khế gần 5 năm, CLB Trà Nóc 3 năm... Từ các CLB đã có nhiều tác phẩm thơ, tân nhạc, cổ nhạc... với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ, danh nhân văn hóa... ra đời. CLB thơ ca Bùi Hữu Nghĩa ngoài 7 tập thơ chủ đề “Hương sắc Cần Thơ” đã được xuất bản, đang chuẩn bị tái bản tập thơ “Nữ chiến sĩ rừng Dừa” ca ngợi anh hùng Nguyễn Thị Định; CLB được Ban Tuyên huấn huyện Phong Điền ủy nhiệm cho ra một tập thơ gồm những sáng tác về Phong Điền... CLB quận Ninh Kiều bồi dưỡng những người đủ tiêu chuẩn để giới thiệu vào Hội Nhà văn Cần Thơ... Nói chung những tác phẩm của các CLB không chỉ có thơ, còn có nhạc... Không thể nói “hay” hay “dở” mà trên hết là tấm lòng, sự đam mê thơ ca và duy trì một sinh hoạt tinh thần đáng khích lệ của các thành viên tham gia CLB.

***

Hoạt động của các CLB thơ ca quần chúng là một sân chơi cho những người yêu thích thơ ca, văn nghệ rất bổ ích, lành mạnh trong nhịp sống hiện đại ngày nay. Bà Trần Hồng Trang, Chủ nhiệm CLB thơ ca Bùi Hữu Nghĩa, tâm sự: “Chúng tôi rất muốn hoạt động của CLB ngày càng được mở rộng, thu hút được nhiều hội viên trẻ tham gia để có lớp người kế thừa, phát triển CLB. Mong sao được địa phương và các mạnh thường quận quan tâm, giúp đỡ để có thể xuất bản những tập thơ về các nhân vật lịch sử và duy trì sinh hoạt CLB lâu dài...”.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết