30/06/2012 - 17:10

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Cao độ năm trăm

Những cánh rừng như không thể xa nhau
Những dòng suối như chung nguồn nước mẹ
Những người lính không cùng thế hệ
Vẫn một lòng yêu Tổ quốc như nhau

Các anh đi khi mười tám đôi mươi
Chưa tròn tuổi quân nhưng nặng tình với nước
Trọn trung hiếu với anh linh Tổ quốc
Thắp mơ ước hồng bao thế hệ hôm nay

Mấy mươi năm một chặng đường dài
Một dải non sông nối liền no ấm
Từ khô cằn mọc lên những bông hoa lạ lẫm
Từ đói nghèo những công trình thế kỷ vượt trùng khơi

Ngọn lửa pha-ken ngạo nghễ thắp trời
Triệu triệu tấn dầu sáng bừng mơ ước
Đạp sóng dữ băng băng thuyền xuôi ngược
Vạn vạn cuộc đời chọn biển cả thiêng liêng

Mơ sống lại thời hào hùng Điện Biên
Với Tây tiến đoàn quân xanh màu lá
Với dũng khí kiên cường gan dạ
Chiến bào thay chiếu vẽ nước non

Những Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông
Những Vàm Lũng, Rạch Gầm, Xoài Mút
Đêm Trường Sơn ào ào bom trút
Ngày Cổ Thành vun vút đạn bay

Ba mươi năm gom lại một ngày
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng
Mùa xuân Sài Gòn thênh thang nắng ấm
Đất trời ta đã về ta

Đêm hồi quân qua chiến trường xưa
Qua những bản làng thân yêu những cung rừng quen thuộc
Thắp nén nhang cho người về với đất
Nguyện giữ giang sơn này đẹp mãi với muôn sau
Cao độ năm trăm ngô lúa đã xanh màu.

Chia sẻ bài viết