Sau gần 50 năm xa cách, Jansen Morati- người mang hai dòng máu Á- Phi đã quay trở lại Việt Nam tìm mẹ. Một câu chuyện có thật, đau thương và xúc động được chính tác giả kể lại, Bằng Nguyên dịch sang tiếng Việt, Nhà xuất bản Văn học phát hành quí III/2010.
Roger Morati là lính lê dương trong quân đội Pháp ở Việt Nam. Anh kết hôn với một cô gái tên Tâm (là nữ quân báo của Việt Minh), sinh được một trai, một gái. Khi quân Pháp rút khỏi Việt Nam năm 1954, Roger Morati đưa hai con về quê hương Bờ Biển Ngà, thuộc Tây Phi. Con gái qua đời vì bệnh, Roger Morati gửi con trai 3 tuổi Jansen Morati vào một trung tâm xã hội để tiếp tục tham chiến ở Algelrie. Sáu năm sau, ông cưới vợ khác và đón con về nhà. Cậu bé Jansen phải lao động nặng nhọc, ăn uống kham khổ và thường xuyên bị chính cha ruột đánh đập, hành hạ khi phạm lỗi. Jansen trốn nhà đi bụi đời lang thang. Nhờ sự can thiệp của cảnh sát và sự giúp đỡ của cô y tá Naomile, Jansen trở về nhà và được đi học lại. Cậu bé nung nấu một quyết tâm là học thật giỏi, kiếm nhiều tiền để về Việt Nam tìm mẹ ruột.
40 năm sau, Jansen Morati là một người thành đạt, có gia đình hạnh phúc. Năm 2000, ông đến Việt Nam với những thông tin ít ỏi về mẹ: “Tâm, sinh năm 1929, ở làng Phương Liệt, huyện Hà Đông”. Được sự giúp đỡ của nhiều người, ông tìm được mẹ. Năm 2002, ông trở lại Việt Nam, đón mẹ và Nghiên- em gái cùng mẹ khác cha- về Bờ Biển Ngà sống.
Câu chuyện khiến người đọc xúc động vì tình mẫu tử thiêng liêng, vì nghị lực phi thường của Jansen Morati. Thời thơ ấu, những lúc bị ngược đãi, hình ảnh người mẹ hiền đã giúp Jansen vượt qua nỗi đau. Khao khát được gặp mẹ đã tạo động lực cho Jansen phấn đấu học tập vươn lên... Jansen đã trải qua một hành trình gian nan, vất vả để tìm mẹ, có những lúc ông muốn buông xuôi nhưng sức mạnh của tình mẫu tử đã tiếp sức cho ông đi đến cuối chặng đường. Jansen đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: hy vọng, vui mừng, lo âu, hồi hộp, căng thẳng, bất ngờ, hụt hẫng, thất vọng... và cuối cùng là vỡ òa hạnh phúc khi gặp lại mẹ.
“Người con lai Phi Châu” còn nổi rõ lòng vị tha và tinh thần trách nhiệm của Jansen với gia đình, sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân Việt Nam khiến Jansen rất cảm động và biết ơn...
Lệ Thu