17/06/2012 - 09:20

Bồng bềnh sắc nhớ

VÕ THỊ HỒNG TƠ

Chiều vắng
Thương về khoảng vắng
Khôn thiêng ngọn gió đi về
Hoa nào búp xanh quên nở
Để tình trăng buốt hồn quê

Ai nói xa nhau là xa
Trăm năm đã là sương khói
Biển xanh không còn sóng gọi
Cánh chuồn mất hút tầm tay

Ta vẫn chờ nhau ngàn năm
Hoa phai nhạt thì con gái
Thương nhau tím chùm bông dại
Ngút ngàn hai phía Trường Sơn

Câu hát hành quân... Hành quân
Xôn xao nẻo đường mang nặng
Ngôi sao nghiêng vào cõi vắng
Em về thức với cơn giông

Nhớ anh em ra bờ mong
Giận cầu cắt ngang bến đợi
Sông xưa lục bình thay mới
Thương anh sắc tím bồng bềnh.

Chia sẻ bài viết