26/05/2012 - 23:35

Bình minh trên biển Vũng Tàu

HUỲNH HỮU VÕ

Vũng Tàu buổi sáng dịu êm
Xa xa những cánh buồm no gió
Em vẫn bên tôi thì thầm
Lời ngọt ngào yêu thương
Vũng Tàu ơi!

Bình Minh vươn lên cho đại dương ửng hồng
Trong tim tôi lao xao như ngàn con sóng
Em đã cho tôi một ngày
Trên bờ biển tuyệt vời
Vũng Tàu ơi!

Vũng Tàu thành phố biển thân yêu
Ta đi trên Bãi Trước
Lòng hướng về Bãi Sau
Sóng vỗ mềm Bãi Dứa
Mênh mang tình Bãi Dâu.

Dìu em đi trên gờ đá
Mũi đá Nghinh Phong mời gọi
Để mắt em thêm vời vợi
Con dốc tình
Đưa ta về
Thuở hồng hoang.

Chia sẻ bài viết