Trong các vụ án trộm cắp tài sản được đưa ra xét xử, tất cả các bị cáo đều nhận thức đó là hành vi phạm pháp nhưng vẫn cố tình thực hiện. Phía sau những hình phạt thích đáng là nỗi day dứt về động cơ phạm tội. Chỉ vì nhanh chóng muốn có tiền tiêu xài, các bị cáo bất chấp hậu quả, để tay nhúng chàm. Những câu chuyện chốn pháp đình là bài học cảnh tỉnh mọi người hãy đặt mình vào khuôn khổ pháp luật, kiếm tiền bằng con đường chân chính, đừng để lòng tham đánh mất lý trí.
Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy vừa tuyên phạt Lê Công Hậu (27 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) 2 năm 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản.
 |
Bị cáo Lê Công Hậu. |
Trước đây, Hậu không nghe lời người thân, bỏ học sớm, tụ tập bạn xấu, rồi nghiện ma túy. Tháng 8-2019, Hậu bị Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khi về nhà, Hậu vẫn không tu chí làm ăn, sống dựa vào chu cấp của gia đình, tiếp tục phạm pháp. Khuya 31-5-2021, Hậu thuê taxi chở từ nhà ở phường Bình Thủy đến phường An Thới (cùng quận Bình Thủy), rồi xuống xe đi vào một dãy nhà trọ để trộm cắp. Thấy một số phòng trọ mở cửa sổ, bên trong có tài sản, Hậu dùng cây khều lấy được điện thoại di động (trị giá 7 triệu đồng) và bóp da (có trên 16 triệu đồng), tiếp đó gọi taxi chở về nhà. Hôm sau, Hậu bán chiếc điện thoại được 2,7 triệu đồng; lấy tiền, ném bỏ chiếc bóp. Do sợ bị phát hiện, Hậu nói mẹ chuộc lại chiếc điện thoại đã bán, rồi lên Công an quận Bình Thủy đầu thú, giao nộp lại tài sản trộm.
Ngày 3-6, Công an quận Bình Thủy ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hậu và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, không có tiền tiêu xài, Hậu lại ngựa quen đường cũ. Khuya 8-7, Hậu thuê taxi chở đến đường Trần Quang Diệu, rồi xuống xe đi bộ tìm tài sản để ra tay. Hơn 1 giờ ngày 9-7, Hậu đột nhập nhà người dân lấy 3 chiếc điện thoại di động. Sáng 9-7, sau khi mua 2 chiếc điện thoại của Hậu, thấy nghi vấn, người mua trình báo công an. Cùng ngày, Hậu bị bắt tạm giam.
Tại phiên tòa, trong quá trình thẩm vấn, Hậu bối rối trước những câu hỏi của Hội đồng xét xử về trách nhiệm với bản thân, gia đình. Ngần ấy tuổi đời Hậu vẫn không tu tỉnh làm ăn, để mình trở thành gánh nặng cho người khác. Chỉ vì lười biếng, mê chơi, Hậu hủy hoại tương lai của chính mình. Giá như cha mẹ Hậu kiên quyết trong giáo dục, uốn nắn con ngay từ những sai lầm ban đầu thì đâu ra nông nổi. Với hình phạt này, mong rằng Hậu sẽ thực hiện được lời hứa của mình, đủ bản lĩnh đứng vững trước những cám dỗ, không để bản thân tiếp tục sa ngã, làm lại cuộc đời.
Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ vừa xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Văn Sơn (51 tuổi, ngụ quận Bình Thủy).

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Sơn.
Tối 1-2-2021, trong lúc nhậu, Ngô Tấn Hùng (ngụ cùng địa phương) rủ Sơn lấy trộm các bao thức ăn cho cá tại khu vực bến cảng Trà Nóc (phường Trà Nóc). Sau đó, Sơn điều khiển ghe máy đuôi tôm chở Hùng trộm 14 bao thức ăn cho cá (trị giá trên 6 triệu đồng) trên một chiếc ghe đang neo đậu gần cảng. Trên đường về nhà, cả hai bị lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tuần tra, bắt quả tang. Tháng 6-2021, Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy phạt Hùng 9 tháng tù, Sơn 6 tháng tù.
Trong phiên tòa phúc thẩm, Sơn thừa nhận không có tiền tiêu xài nên làm liều. Bị cáo là lao động chính, vợ bệnh, con còn nhỏ, xin hưởng án treo để lo cho gia đình, nhưng không được chấp nhận. Theo Hội đồng xét xử, khi Hùng rủ đi trộm, thấy sai, Sơn nên khuyên can, đằng này còn nghe theo, tiếp sức. Trước đây, Sơn từng bị phạt 9 tháng tù cùng tội danh, nhưng không sửa đổi. Hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương, cần thiết phải có mức án nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Phiên tòa để lại nhiều nỗi tiếc nuối. Chỉ vì ham muốn vật chất nhất thời, không đáng, bị cáo đánh mất danh dự, niềm tin với người thân, đẩy gia đình vào cảnh khó khăn. Ranh giới giữa thiện ác quá mong manh, không biết kiềm chế bản thân, con người có thể sa chân bất cứ lúc nào. Ðến lúc thấm thía hậu quả, biết ăn năn thì chuyện đã rồi.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH