10/03/2012 - 20:26

Thơ * LÊ CHÍ

Bài toán rác

Rác là giống tái sinh nhanh nhất
mọi chốn
vô cùng
những đại lộ thênh thang những ngã đường ngang dọc
công viên bến chợ sân trường
đâu cũng ngại ngùng
đầy rác

Rác
bài toán dân gian đùa cợt
lạnh lẽo gió mưa khuya khoắt
âm thầm nhát chổi
áo đẫm mồ hôi
thương các chị lao công cực nhọc

đường sạch chỉ trong chốc lát
hôm sau
và những hôm sau
lập trình bất biến
vẫn ràn rạt tiếng chổi như chưa hề có ai đã quét
thập vật rác
lẽ nào... “sống chung với rác”?

Rác
có thật là bài toán dân gian không tài nào giải được?
chẳng ai tin
bởi phép tính giản đơn còn bị bỏ quên từ mỗi tay người vô ý...

Chia sẻ bài viết