SEA Games 27 đã khép lại, nhưng thành công của bóng đá Thái Lan khi thâu tóm 4 HCV ở môn bóng đá nam, nữ và futsal là hiện tượng cần được các nhà chuyên môn mổ xẻ, phân tích để tìm ra hướng đi cho tương lai bóng đá Việt Nam.
 |
|
Hình ảnh Kiatisak được các học trò tung hứng là niềm hãnh diện của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Goal |
Trước khi diễn ra SEA Games, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tuyên bố các đội tuyển nước này sẽ vô địch bóng đá nam (U-23), bóng đá nữ, futsal nam và cả futsal nữ. Lời tuyên bố quá tự tin ấy làm "nóng mặt" các nước khác trong khu vực và ai cũng muốn đánh bại Thái Lan. Thế nhưng, Thái Lan đã biến mục tiêu "kiêu căng" đó thành niềm kiêu hãnh của người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng. Thật buồn là bại tướng của 3/4 trận chung kết các môn bóng đá trước Thái Lan lại là Việt Nam, nền bóng đá từng được kỳ vọng sẽ vươn tới tầm châu lục trong thập niên này. Có lẽ đây cũng là thất bại cần thiết để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhìn lại mình.
VFF đã không ít lần cử đoàn chuyên gia đi học hỏi công tác tổ chức các giải bóng đá tiên tiến trên thế giới, nhưng học ở đâu cũng vẫn không áp dụng được vào bóng đá Việt Nam với giải thích chung nhất là "do đặc thù của bóng đá ta". Kết quả, sau hơn 10 năm chuyên nghiệp hóa bóng đá là sự rệu rã của các đội tuyển quốc gia nam và Việt Nam vẫn không thể theo kịp sự phát triển của bóng đá Thái Lan. Bóng đá Việt Nam thua bởi tư duy còn thua kém người Thái.
Xem các đội tuyển bóng đá của Thái Lan thi đấu tại SEA Games năm nay, các cầu thủ của họ hơn hẳn các đội tuyển khác về phong thái trên sân, hơn về sự chững chạc, tự tin. Lối chơi bóng của họ cũng rất hiện đại, hiệu quả mà cũng không kém tính nghệ thuật (ngoại trừ trận chung kết nữ Thái Lan Việt Nam). Các đội tuyển bóng đá Thái Lan cũng do người Thái dẫn dắt, đâu cần đến HLV ngoại, nhưng điều quan trọng là nền bóng đá Thái Lan đã ở đẳng cấp khác so với phần còn lại của Đông Nam Á. Hãy nhìn đội tuyển U-23 Thái Lan. Sau hai kỳ SEA Games liên tiếp vào các năm 2009 và 2011, đội bóng đá nam bị loại ngay từ vòng đấu bảng khiến lãnh đạo FAT như ngồi trên lửa. Thế nhưng, họ không vội vàng tìm kiếm những HLV ngoại để chấn hưng đội tuyển mà giao phó toàn bộ công việc cho cựu danh thủ Semanuang Kiatisak. Sự tin tưởng của FAT với Kiatisak đã được chứng minh, và người Thái đã đúng với câu "đã dùng người thì phải tin".
Nguyễn Minh