14/04/2009 - 09:43

“Câu chuyện pháp đình” trên HTV9

Bài học luật pháp xúc động và day dứt

Trương Minh Quốc Thái trong vai Trọng Nhân phim “Câu chuyện pháp đình”. Ảnh: tfs.com.vn

Những ánh mắt đau đáu đầy tâm trạng, những giọt nước mắt rơi lặng lẽ, những khóe môi mím chặt... tràn ngập trong từng cảnh quay của “Câu chuyện pháp đình” (đang phát sóng lúc 18 giờ chủ nhật, thứ hai, thứ ba trên HTV9). Đằng sau những phiên tòa là những câu chuyện ám ảnh người xem bởi những vấn đề nhức nhối của xã hội...

“Hơi ấm bàn tay” là câu chuyện đầu tiên trong bộ phim này. Mở đầu là ánh mắt đang sáng ngời niềm vui trẻ thơ của cậu bé Nhân khi đang trò chuyện cùng chú dế nhỏ. Chợt niềm vui tắt ngấm khi bàn chân xiêu vẹo của người cha say xỉn đạp dẹp lép chú dế. Bé Nhân đã hỏi chị Phúc: “Chị ơi dế có đau như lúc em bị ba đánh không”, “Chị ơi dế có nhớ là em thương nó không?”... Những trận đòn của người cha nát rượu, những giọt nước mắt của người mẹ cam chịu, nỗi sợ hãi ám ảnh tuổi thơ hai chị em Phúc - Nhân đã đẩy cả hai vào xã hội. Người chị may mắn hơn khi đã đủ lớn để nhận thức rằng mình phải sống lương thiện. Còn Nhân quá nhỏ để nhận thức đúng sai. Trong vòng xoáy cuộc đời, cậu bé Nhân lớn lên trở thành trẻ móc túi, lưu manh, lừa đảo, nghiện ngập. Ngay cả người mẹ, người chị và cả người vợ từng vô cùng thương yêu Nhân cũng sợ hãi anh.

Khi Nhân trở thành nghi can số một của một vụ giết người cướp của, tất cả mọi người đều xem đó là hệ quả tất yếu, dù không thể xác định dấu vân tay trên khúc gỗ đã gây nên vết thương chí mạng trên đầu nạn nhân. Nhà báo tập sự Nam An được giao theo dõi vụ án thoạt đầu rất đơn giản và hiển nhiên này - lại là người duy nhất tin lời kêu oan trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng của kẻ sắp chết vì AIDS của Nhân và bị cuốn hút vào “mớ bòng bong”, nhưng cô quyết tâm tìm ra sự thật, vì Nam An cũng từng trải qua tuổi thơ sóng gió, cơ cực. Công tố viên Hoàng - người yêu của Nam An, giữ vai trò công tố trong phiên tòa phúc thẩm đã làm mọi cách để Nam An hiểu là không thể nhìn nhận, đánh giá số phận con người chỉ dựa vào cảm tính. Người xem phim cũng cảm thấy thuyết phục với những chứng cứ, lập luận sắc bén và công tâm của Công tố viên Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử.

Phim có những tình tiết cảm động, lời thoại sắc nét và diễn xuất xuất thần của diễn viên dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Nguyễn Tường Phương. Đó là những công tố viên nghiêm khắc buộc tội hành vi dã man của Nhân, nhưng vẫn suýt rơi nước mắt khi nghe lời kể về tuổi thơ bất hạnh của anh ta, đêm về ray rứt vì lời kêu oan của phạm nhân. Hội đồng xét xử luôn tin rằng họ đã định đúng người đúng tội nhưng vẫn vương vấn một nỗi niềm khó tả khi thấy ánh mắt đau đáu của tử tù. Diễn xuất của diễn viên Trương Minh Quốc Thái trong vai Nhân, Mỹ Uyên trong vai Phúc và Lâm Bảo Như vai Nam An, Trung Dũng vai Hoàng đã lay động tâm hồn người xem, lấy nhiều nước mắt của khán giả chỉ bằng những ánh mắt ray rứt khôn nguôi.

Người xem đã bị cuốn hút và đang trông chờ những diễn biến tiếp theo của “Câu chuyện pháp đình”. Phần hai của phim mang tên “Giấc mơ thiên đường” là câu chuyện bi kịch về sự tan vỡ của một gia đình có người con nghiện ngập.

Qua những vụ án đầu tiên trong phim, người xem đã cảm nhận thông điệp nhân ái: “Chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, bạn đã có thể cứu cả cuộc đời một con người. Hãy đừng vô tâm trước những phận đời xung quanh ta”.

Tường Vi

Chia sẻ bài viết