31/01/2019 - 11:16

Ấm áp tình xuân 

Buổi họp mặt tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy diễn ra trong không khí ấm áp nghĩa tình. Với sự quan tâm, chung tay của các cấp ủy, chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể cùng sự hỗ trợ, đồng hành của các doanh nghiệp, nhà tài trợ, tạo điều kiện giúp nhiều hộ gia đình khó khăn được đón Tết đầm ấm, vui tươi...

 Lãnh đạo quận Bình Thủy và phường An Thới chúc Tết, tặng quà người cao tuổi trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán 2019.

Nâng niu phần quà vừa được trao tặng, bà Phan Thị Kim Sương, hộ nghèo phường Long Tuyền, hồ hởi bộc bạch: “Gia đình tôi chưa chuẩn bị gì để ăn Tết. Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, thăm hỏi, tặng quà…, giúp gia đình tôi đón Tết ấm áp hơn...”. Theo bà Sương, gia đình bà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Bà và con trai cứ “nay đau, mai ốm” nên không làm gì ra tiền… cuộc sống rất bấp bênh. Tết này, ngoài được quận mời họp mặt, tặng quà, bà Sương còn được nhận trợ cấp quà Tết dành cho hộ nghèo 800.000 đồng.

Cũng là một trong những hộ được tặng quà Tết, ông Nguyễn Văn Hai (76 tuổi) ngụ tại phường Long Tuyền, xúc động nói: “Tôi bị mù nhiều năm nay nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Vợ tôi tuổi đã cao, sức khỏe kém, chỉ chăn nuôi gà vịt kiếm chút ít tiền, cuộc sống rất khó khăn. Hằng tháng, tôi được địa phương hỗ trợ 10kg gạo và nhận tiền trợ cấp. Vừa rồi tôi được phường mời lên họp mặt chúc Tết, tặng gạo và nhu yếu phẩm, nay lại được quận tặng quà... Tôi rất vui vì gia đình mình đón Tết tươm tất, đủ đầy...”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, ân cần thăm hỏi, chúc Tết và động viên các gia đình tiếp tục phấn đấu vươn lên. Theo đồng chí, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy đặc biệt quan tâm và tập trung mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, như: vận động xã hội hóa chăm lo cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; triển khai tốt các chương trình tín dụng ưu đãi, giải quyết việc làm, đào tạo nghề; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí… Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao...

Lãnh đạo UBMTTQVN phường Long Tuyền và Trường Đại học Nam Cần Thơ chúc Tết, tặng quà người nhiễm chất độc da cam và hộ dân tộc Khmer nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cùng với đó, công tác chăm lo Tết kịp thời cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn cũng luôn được cấp ủy, chính quyền quận Bình Thủy đặc biệt quan tâm, trở thành truyền thống tốt đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhân dịp Tết Quân- Dân 2019, quận Bình Thủy đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Minh Thêm (ngụ khu vực 1, phường An Thới). Ông Thêm có hai người con là liệt sĩ, mẹ và vợ ông được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ông Thêm chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi đã được xây dựng nhà tình nghĩa, theo thời gian căn nhà đã xuống cấp. Nay được địa phương xét cất nhà mới, tôi vô cùng cảm ơn...”. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bên cạnh quan tâm chỉ đạo chăm lo, chi trợ cấp quà Tết của Trung ương, thành phố đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng; từ nguồn vận động xã hội hóa, các địa phương, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn cũng tổ chức họp mặt, tặng quà chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, khuyết tật, trẻ em nghèo. Nổi bật như ở phường An Thới, từ nguồn quận hỗ trợ và địa phương vận động đã trao 1.000 phần quà Tết cho các đối tượng nhân dịp Tết Quân - Dân quận Bình Thủy 2019. Tại phường Long Tuyền, UBMTTQVN phường phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động trên 700 phần quà, hơn 5 tấn gạo chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam và hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Hồ Ngọc Hỷ, Chủ tịch UBMTTQVN phường Long Tuyền, hằng năm, địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tập trung vận động chăm lo Tết đầy đủ cho các đối tượng khó khăn; đảm bảo không bỏ sót đối tượng nào vì gia cảnh nghèo không có điều kiện đón Tết.l

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết