 |
Bìa album “Mùa thu cho em”. |
Hơn nửa thế kỷ trước, ca sĩ Lệ Thu được gọi là “Giọng hát vàng son”. Chị đã viết lời tựa chân chất cho album “Mùa thu cho em” (Phương Nam Film phát hành cuối tháng 6-2008): “Lúc mới bước chân vào nghề, không biết vì sao, chỉ trong một tích tắc, tôi bỗng quyết định chọn “Lệ Thu” làm nghệ danh cho mình. Như một số phận tiền định chăng? Chỉ biết là từ đó, lạ thay, những ca khúc về mùa thu cũng cứ miên man bay theo suốt con đường ca hát của tôi”. Nghe album “Mùa thu cho em”, người yêu nhạc cảm nhận sâu sắc độ chín và những trải nghiệm của giọng hát gắn liền với mùa thu.
Giọng ca Lệ Thu dù đã lớn tuổi vẫn đủ sức đưa người nghe miên man vào những cảm xúc nhẹ nhàng, có chút u hoài trong 9 ca khúc viết về mùa thu. Ngoại trừ ca khúc “Không còn mùa thu” của Việt Anh được ra đời sau này, 8 ca khúc còn lại đều được xếp vào hàng những bản nhạc mùa thu xuất sắc của tân nhạc Việt Nam, gắn liền với tên tuổi những nhạc sĩ lớn. Đó là “Mùa thu cho em” của Ngô Thụy Miên, “Chiếc lá thu phai” và “Nhìn những mùa thu đi” của Trịnh Công Sơn, “Giọt mưa thu” của Đặng Thế Phong, “Mùa thu không trở lại” của Phạm Trọng Cầu, “Ngàn thu áo tím” của Hoàng Trọng Vĩnh Phúc, “Thu ca” Phạm Mạnh Cương, “Thu hát cho người” của Vũ Đức Sao Biển.
Nghe album, nhiều người cảm thấy so với thời vàng son khi ca sĩ Lệ Thu còn trẻ, giọng hát của chị trong album “Mùa thu cho em” đã kém tươi và bớt ngân vang. Nhưng, giọng hát của chị dường như lại càng chín hơn. Người nghe dù mới hay cũ cũng tìm được nhiều sự đồng cảm, những cảm xúc lắng đọng với giọng hát của Lệ Thu trong album này. Trong album mới nhất, dường như Lệ Thu đã thể hiện những ca khúc cũ với tất cả sự trải nghiệm, vốn sống và cả những thăng trầm trong cuộc đời tích tụ lại.
Hầu như những bài hát về mùa thu nào cũng bàng bạc nỗi buồn nhưng có không ít bài hát vẫn đầy hy vọng về hạnh phúc tình yêu: “Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ. Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương. Và em có nghe khi mùa thu tới. Mang ái ân mang tình yêu tới. Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé!” (“Mùa thu cho em”) đã được Lệ Thu diễn đạt toát lên cái hồn của bài hát điều mà người nhạc sĩ gởi gắm. Cũng bằng giọng hát của ca sĩ Lệ Thu đã được trải nghiệm, thử thách qua thời gian và năm tháng, mới thể hiện được những cung bậc thâm trầm và tinh tế trong ca khúc “Giọt mưa thu” được nhạc sĩ Đặng Thế Phong viết vào những ngày cuối đời trên giường bệnh: “Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi. Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu. Ai khóc ai than hờ! Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành như nhủ trời xanh. Gió ngừng đi. Mưa buồn chi”. Hay trong “Chiếc lá thu phai”, Lệ Thu đã tải được “hồn” nhạc của Trịnh Công Sơn: “Về thu xếp lại. Ngày trong nếp ngày. Vội vàng thêm những lúc yêu người. Cuồng phong cánh mỏi. Về bên núi đợi. Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay”.
Những cảm xúc từ album “Mùa thu cho em” khiến người nghe hoàn toàn đồng ý với lời kết của ca sĩ Lệ Thu: “Giai điệu và ca từ của những ca khúc này thường man mác buồn. Khi trời chiều nhiều mây xám, gió nhẹ hiu hiu, lại thêm những cơn mưa phùn nữa, sao không buồn được nhỉ? Hãy cứ buồn, cứ nhớ. Cuộc đời rất cần những phút giây buồn riêng một mình. Và những lúc ấy, có thêm một chút âm nhạc, mùa thu sẽ càng tuyệt!”.
Xuân Viên