16/06/2009 - 12:40

Album "Hoài niệm" -
Khởi đầu của ca sĩ trẻ Hồ Trung Dũng

Bìa album “Hoài niệm” của Hồ Trung Dũng.
Ảnh: Softvnn.vn

Hồ Trung Dũng là thành viên của nhóm bè Cadilac và cũng được người yêu nhạc biết đến với vai trò nhạc sĩ của chương trình Bài Hát Việt với ca khúc “Hoài niệm” đoạt giải “Bài hát được khán giả yêu thích” năm 2006. Anh bắt đầu con đường hát solo của mình bằng album “Hoài niệm” (Phương Nam Film phát hành tháng 5 - 2009).

“Hoài niệm” có 10 ca khúc được viết theo phong cách nhạc pop, trong đó có ba ca khúc “Hoài niệm”, “Đêm”, “Cho ngày đã qua” do chính Hồ Trung Dũng sáng tác. Bên cạnh đó, còn có sáng tác của các nhạc sĩ Việt Anh (“Ngày không tên”, “Đêm nằm mơ phố”), Trần Lê Quỳnh (“Màu trắng”) và ca khúc “Come what may” (Nhạc ngoại). Nghe “Hoài niệm” có cảm giác như một sự “nhìn lại” quãng đường tình đã qua của ca sĩ. Đó là tâm sự một chàng trai nhớ về tình yêu cũ: “lẳng lặng gió cuốn em đi qua bên tôi, qua ngày tháng. Cuộc đời vẫn thế! Cuộc đời dù buồn, dòng đời vẫn mãi ngược xuôi” để cho “một người tiếc nuối với cuộc tình đầu, một người chẳng biết về đâu” (“Hoài niệm”); hay là thái độ trân trọng, nâng niu mối tình đầu, chàng trai chỉ dám khẽ khàng “đặt bàn tay lên đôi mắt em thơm lừng, nhẹ hôn lên đôi mắt em lúc em còn đang ngủ say” (“Đêm”) có lẽ anh sợ rồi “mình sẽ xa lạ nhau, dòng thời gian trắng bên đời và hạnh phúc có long lanh như màu nước mắt” (“Ngày không tên”).

“Hoài niệm” còn là sự suy tư về cuộc đời với một niềm tin vào những điều tốt đẹp. Dẫu biết “đằng sau nụ cười hạnh phúc là tiếng khóc lúc không người” nhưng vẫn tin rằng “trên mái nhà đàn chim én về cùng mùa xuân” (“Màu trắng”).

Xuất thân từ nhóm bè Cadilac, Hồ Trung Dũng chọn cho mình dòng nhạc trữ tình vốn kén người nghe giữa thị trường nhạc trẻ tràn ngập những ca khúc dance, hiphop thời thượng hiện nay. Sở hữu một giọng hát chắc, khỏe, xử lý âm vực, giọng khàn và khả năng cảm thụ bài hát tốt, Hồ Trung Dũng làm hài lòng thính giả. Đặc biệt với phần trình diễn ngón đàn guitar trong hai bài hát “Hoài niệm” và “Đêm”, nguời yêu nhạc được du dương theo những thanh âm trầm bổng, thiết tha.

Tuy nhiên, người nghe cảm thấy Hồ Trung Dũng còn thiếu kinh nghiệm khi đem vào album ca khúc nước ngoài “Come what may” (Hồ Trung Dũng song ca cùng Mai Khôi) lạc lõng giữa dòng nhạc chủ đạo trong album. Nhưng dầu sao, album “Hoài niệm” cũng ghi nhận được những cố gắng của một nghệ sĩ trẻ tìm hướng đi đúng đắn cho mình.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết