07/10/2008 - 09:18

Ai dám nói mèo không biết kiếm tiền?

Trong lúc kinh tế Nhật đang lao đao vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, một con mèo tam thể đã mang về cho thành phố Kinokawa, miền Tây nước này, hàng triệu USD. Nhờ sự có mặt của “trưởng ga” Tortoiseshell Tama (ảnh) mà trạm xe lửa Kishi sau một thời gian bỏ hoang vì ếm ẩm đã hồi sinh trở lại và đắt khách một cách lạ thường. Theo hãng tin Kyodo News, từ khi Tama bắt đầu “trông coi” trạm Kishi vào tháng 1-2007, đến nay đã có thêm 55.000 du khách trên mọi miền đất nước kéo đến Kinokawa chỉ để xem Tama điệu đàng với chiếc nón “trưởng ga” trên đầu, đi lại quanh sân ga để chào hành khách. Theo thống kê, chỉ riêng năm 2007, sự nổi tiếng của Tama đã đóng góp vào ngân sách thành phố 1,1 tỉ yen (10,6 triệu USD). Không chỉ làm lợi cho thành phố, Tama còn giúp chủ của mình, người bán tạp hóa cạnh sân ga, hốt bạc với các sản phẩm ăn theo sự nổi tiếng của mèo ta.

T.LAM (Theo The Age, UPI)

Chia sẻ bài viết