05/08/2023 - 07:45

Ðừng tưởng “lời nói gió bay”!

ÐĂNG HUỲNH

Một người đẹp vừa đăng quang ngôi vị hoa hậu của một cuộc thi nhan sắc đang tạo ra nhiều dư luận trái chiều vì những phát ngôn thể hiện quan điểm về tình yêu, hôn nhân, về việc người trẻ khẳng định giá trị bản thân... Người chê, kẻ khen, thậm chí có người còn lên án gay gắt. Một bộ phận không nhỏ trên mạng xã hội còn kêu gọi tẩy chay, tước danh hiệu hoa hậu. Đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi và bản thân hoa hậu phải lên tiếng xin lỗi, khắc phục.

Trong trường hợp này, thật ra, những phát ngôn của tân hoa hậu không phải quá phản cảm, cũng không gay gắt, chỉ là thể hiện quan điểm của cô nhưng thuộc về số ít mà thôi. Nhưng lẽ ra, trong lúc mới đăng quang, cô lựa chọn từ ngữ phù hợp khi phát ngôn, vừa thể hiện rõ quan điểm vừa không bị dư luận quy kết. Việc thiếu khéo léo trong giao tiếp đã khiến hoa hậu gặp khó.

Hay như mới đây, dư luận xôn xao vì clip một nữ ca sĩ nổi tiếng “đôi co” với khán giả. Chuyện là tại một sân khấu ca nhạc nổi tiếng, khán giả đã mua nhiều vé với trị giá tiền cao để có được chỗ ngồi ưng ý. Vậy nhưng, Ban tổ chức lại bố trí chỗ ngồi của họ không tương ứng. Khi khán giả phản ứng, cô ca sĩ này đã nói, đại khái kiểu “Không khí đang vui, thay đổi làm gì?”. Dĩ nhiên, câu nói này đã gây bức xúc cho khán giả, dẫn đến màn tranh cãi. Chuyện của ca sĩ là hát, chuyện sắp đặt ghế ngồi cho khán giả là của Ban tổ chức. Hoặc là, nếu có lên tiếng giải thích, nữ ca sĩ này cũng không thể nói cảm tính như vậy được.

Đó là những điển hình về chuyện giao tiếp không khéo của nghệ sĩ, người nổi tiếng. Mới đây, cũng là chuyện phát ngôn, nhưng đã vượt quá sự “không khéo” mà đến mức đáng phải lên án. Tháng 7 vừa qua, có một bộ phim nước ngoài bị cơ quan chức năng của Việt Nam cấm chiếu vì có hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp. Quyết định này được đông đảo dư luận đồng tình, vì dù cho phim có hay đến mấy nhưng có hình ảnh, nội dung sai lệch về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo Việt Nam thì cũng nhất quyết phải loại trừ, cấm tuyệt đối. Vậy nhưng một cô á hậu đã đăng trên mạng xã hội bày tỏ “tiếc nuối” vì phim không được chiếu tại Việt Nam. Bị dư luận phản ứng, cô đăng lời xin lỗi nhưng lại viết mập mờ là đã khiến khán giả “hiểu lầm”. Ai lại hiểu lầm với từng chữ rành rành cô viết ra? Trước đó, năm 2022, cô á hậu này từng dậy sóng trên mạng xã hội khi cho rằng người quản lý một di tích ở TP Hồ Chí Minh “phân biệt dân tộc, phân biệt con người” và còn buông lời khiếm nhã.

Với người nổi tiếng, người của công chúng, những lời nói của họ có sức lan tỏa rất mạnh, trách nhiệm qua lời nói của họ rất lớn. Xin nhắc lời người xưa: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, “Mở miệng ra có bông có hoa. Mở miệng ra kẻ thương người mến”... để gửi đến những người nổi tiếng hoặc sắp nổi tiếng. Những chuyện vừa qua đã minh chứng rằng, đừng tưởng “lời nói gió bay”!

Chia sẻ bài viết