THANH MAI
Trong chuyến công tác tại Nhật Bản vào tháng 6 vừa qua, đoàn công tác tỉnh Ðồng Tháp đã dành thời gian đến TP Tokyo để thăm một thanh niên xứ Sen Tháp Mười. Anh là ai mà được lãnh đạo tỉnh trân quý như vậy?
Sen Tháp Mười nở trên đất Hoa Anh Đào
“Theo kế hoạch, đoàn thống nhất sẽ đến TP Tokyo để thăm em Trương Tấn Ðạt” - ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Ðồng Tháp, Trưởng đoàn công tác tỉnh Ðồng Tháp, đến Nhật Bản vào tháng 6-2022, chia sẻ. Ông Thắng còn tiết lộ món quà đoàn tặng cho Ðạt là bức tranh hình bông sen được chế tác từ vật liệu tại Ðất Sen Hồng...
Ðạt sinh năm 1992 ở xã Ðốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Ðồng Tháp. Cũng như nhiều trẻ em ở vùng quê, tuổi thơ gắn bó với đồng lúa nhưng Ðạt lại thích xứ Hoa Anh Ðào đến kỳ lạ. “Ngay từ nhỏ tôi đã thích nước Nhật và mong ước được đến đó học tập, làm việc” - Ðạt bộc bạch.
Nhưng với nhiều người xứ lúa, điều đó như chuyện cổ tích, nên anh cố giấu ước mơ của mình vào lòng. Hằng ngày Ðạt âm thầm tự học tiếng Nhật thông qua các bộ phim hoạt hình của đất nước Phù Tang. Rồi cơ hội đến, năm 2016, Ðạt đã lên máy bay chính thức sang Nhật trong vai trò thực tập sinh của Nghiệp đoàn Zenkoku, chuyên ngành xây dựng. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm, vốn liếng..., năm 2022, Ðạt và những người bạn cùng chí hướng thành lập Công ty CP E Gold Ship với 2 chi nhánh đặt tại TP Cao Lãnh (tỉnh Ðồng Tháp) và TP Tokyo với mong muốn truyền đạt lại kinh nghiệm, hỗ trợ thực tập sinh, những bạn trẻ muốn sang Nhật Bản lập thân như mình. “Với mức thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng/tháng, sau 3 năm chí thú làm việc, các thực tập sinh không chỉ tích lũy hơn 1 tỉ đồng để về nước lập nghiệp, quan trọng hơn là tích lũy được tác phong, tinh thần làm việc hiện đại của người Nhật” - Ðạt chia sẻ từ thực tế của mình.

Ông Phan Văn Thắng (trái) tặng quà anh Trương Tấn Đạt tại trụ sở ở Nhật Bản. Ảnh: TM
Thời cơ chỉ đến với người sẵn sàng
Sau khi kết thúc thời hạn làm thuê, Ðạt đã vươn lên làm chủ, đặc biệt hơn là làm chủ ngay trên đất nước mà anh từng làm thuê. Ðiều này không chỉ mang lại cho Ðạt và gia đình, hay tỉnh Ðồng Tháp, mà còn cho nhiều thanh niên vùng ÐBSCL niềm tin về tương lai khởi nghiệp. “Tôi và lãnh đạo tỉnh rất vui khi Ðạt đã làm được điều không chỉ quý cho mình mà còn tạo ra sự lan tỏa cho nhiều người: vừa nỗ lực làm tốt cho bản thân, vừa tạo cầu nối cho nhiều thanh niên khác tiếp tục thành công” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Ðồng Tháp, ông Phan Văn Thắng tự hào.
Tuy nhiên, để đi đến kết quả này là cả chặng đường phấn đấu được Ðạt hun đúc trước khi chính thức đặt chân lên nước Nhật. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Cơ - Ðiện tử, Trường Ðại học Cần Thơ, Ðạt đã chọn TP Cần Thơ làm nơi để nuôi chí vươn tới ước mơ. Sau thời gian tích lũy tiền và kinh nghiệm tại thành phố sôi động bậc nhất vùng ÐBSCL, thấy đủ niềm tin, Ðạt quyết định sang Nhật Bản. Trở về quê, Ðạt tìm đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Ðồng Tháp đăng ký sang Nhật làm thực tập sinh và hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của tỉnh về vay vốn, học ngoại ngữ... Vốn tiếng Nhật được trau dồi từ những năm học phổ thông đã giúp cho anh rút ngắn được thời gian học tiếng và học định hướng tại trung tâm. Sự quyết tâm và chuẩn bị chu đáo của bản thân đã giúp Ðạt trúng tuyển chỉ sau 1 năm học tập và hoàn chỉnh hồ sơ.
Tuy nhiên, khi đặt chân đến Nhật, Ðạt đã vấp ngay rào cản. Sự khác biệt về văn hóa và những quy tắc ứng xử gây cho Ðạt nhiều áp lực. Tuy nhiên, với khát vọng cháy bỏng, người con xứ Sen Tháp Mười đã nỗ lực hòa nhập nhanh nhất. “Người Nhật rất tôn trọng giờ giấc, hẹn lúc 8 giờ thì 7 giờ 45 là họ đã có mặt để chào mình” - Ðạt nhớ lại. Từ sự chiêm nghiệm, đúc kết đó, chỉ sau 7 tháng, Ðạt đã bắt nhịp được công việc và những đồng nghiệp người Nhật… Thậm chí, sau khi về nước, Ðạt còn được đích thân Chủ tịch Nghiệp đoàn Zenkoku hỗ trợ thành lập công ty.
Với nhận thức việc lập công ty mang tính “cầu nối”, rất nhạy cảm với thanh niên mới vào đời, bởi chỉ cần “sảy chân” là kéo theo cả sự mất tin tưởng của nhóm người trẻ... nên Ðạt đã thận trọng lựa chọn những bước đi rất chắc chắn. Dù được “ông chủ” mở lòng, dù đạt được trình độ tiếng Nhật N2 - điều mà rất ít thực tập sinh sau khi về nước đạt được, nhưng mãn hạn làm việc tại Nhật, Ðạt quyết định về nước để cập nhật, ngắm nhìn và phân tích cơ hội. Sau khi tìm đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Ðồng Tháp rồi Công ty TNHH Sen Ðại Dương, TP Hồ Chí Minh, để học tập, nâng cao kỹ năng, đầu năm 2022, thấy thời cơ chính mùi, Ðạt quyết định thành lập Công ty CP E Gold Ship. Tuy chỉ mới ra đời nhưng E Gold Ship đã nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh khi Chi nhánh tại TP Cao Lãnh có hơn 30 bạn đã trúng tuyển phỏng vấn làm việc trong lĩnh vực trang trí nội thất, nhựa y tế và sắp xếp hàng hóa, hành lý trong sân bay và chuẩn bị sang Nhật. Còn Ðạt, thường xuyên đi - về giữa 2 quốc gia để tìm kiếm các đối tác, mang cơ hội việc làm ổn định, thu nhập cao cho các bạn thực tập sinh người Ðồng Tháp quay trở về làm chủ. “Lãnh đạo tỉnh Ðồng Tháp rất quan tâm, ủng hộ chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và chương trình khởi nghiệp sau khi thực tập sinh hoàn thành, trở về nước... Vì thế tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều thực tập sinh đạt được thành tựu: đi làm thuê, về làm chủ” - Ðạt bày tỏ tin tưởng.
“Chúng tôi xem Ðạt như “bông sen” về chí khởi nghiệp, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ để Ðạt tự tin phát triển và trở thành một trong những con sếu đầu đàn cho đàn sếu thanh niên Ðồng Tháp trên đường khởi nghiệp”- xin mượn lời ông Phan Văn Thắng kết thúc bài viết này như thông điệp về bài học thành công cho thanh niên khởi nghiệp: Thời cơ chỉ đến với những ai sẵn sàng.