 |
|
Nguồn: www.boxofficemojo.com |
Tên phim tạm dịch là “Sự diễn tấu” với câu chuyện mang tính thời sự về đề tài khủng bố và chống khủng bố đã làm nên bộ phim đáng xem của đạo diễn Gavin Hood. Dù phim không đơn thuần là giải trí và hơi khó xem, nhưng vẫn mang về 27 triệu USD là một thành công.
Phim chiếu trên HBO vào 2 giờ thứ bảy 20-6; 22 giờ chủ nhật 21-6.
Mở đầu câu chuyện là một vụ đánh bom tự sát tại đất nước Ai Cập làm chết 18 người trong đó có trưởng toán CIA. Vụ đánh bom này đã làm liên lụy đến 2 gia đình Mỹ một Ai Cập. Anwar El-Ibrahimi nhà khoa học gốc Ai Cập lập gia đình tại Mỹ với người vợ Mỹ Isabella (Reese Witherspoon). Khi về từ một hội thảo tại Nam Phi. Anwar vừa đặt chân xuống sân bay Mỹ đã bị một nhóm người bắt một cách âm thầm, không cho bất cứ quyền gọi luật sư hay gia đình. Sau nhiều giờ di chuyển anh đã bị chuyển đến một nhà tù bí mật tại Ai Cập gần nơi bị đánh bom. Tại đây Anwar bị thẩm vấn một cách dã man bởi trưởng nhà tù Abasi với sự chứng kiến của đặc vụ Mỹ Freeman (Jake Gyllenhaal), người vừa được làm trưởng toán CIA mới. Giờ Anwar mới biết lý do bị bắt là có một cuộc điện thoại gọi đến máy của anh mà người gọi là một trùm khủng bố. Chính những người của CIA cũng nhìn nhận là lý do này không xác đáng vì trình độ của bọn khủng bố ngày nay có thể đẩy số cuộc gọi từ người này sang người khác, nhưng họ thà “giết lầm chứ không bỏ sót”- quan điểm của hậu sự kiện 11-9. Trong lúc ấy, vợ của Anwar, Isabella tìm mọi cách tìm tung tích của chồng, luôn được nhà chức trách khẳng định Anwar không hề đặt chân vào nước Mỹ, nhưng Isabella có chứng cớ ngược lại. Nhờ một người bạn thân của mình là phụ tá của một nghị sĩ, Isabella biết được chồng mình quả thật bị bắt vì có liên quan đến khủng bố.
Đan xen vào câu chuyện của Anwar là câu chuyện của gia đình của trưởng nhà tù mật Abasi. Một tuần trước vụ nổ bom, Fatima (Zineb Oukach), con gái Abasi, bỏ nhà đi theo người yêu là một sinh viên tên Khalid (Moa Khouas). Khalid thực ra là người của một nhóm Hồi giáo cực đoan được giao nhiệm vụ làm quen cùng Fatima nhằm lấy thông tin từ Abasi. Anh trai Khalid cũng từng bị Abasi tra tấn đến chết, nên trong lòng Khalid có mối thù. Khi Fatima nhìn thấy quyển nhật ký của Khalid và hiểu về thân thế của anh, Fatima cuống cuồng đi tìm Khalid và thấy anh chỉ còn cách cha cô vài mươi mét với một quả bom trên người...
Cốt truyện khá rối rắm, nhưng đạo diễn Gavin Hood, người gốc Nam Phi, vẫn cố gắng sắp xếp một cách mạch lạc 2 câu chuyện song song. Bộ phim cố gắng phân tích cách hành xử của những người mệnh danh chống khủng bố. Với cách mà Anwar bị bắt, bị tra tấn thì chính những người hành xử cũng là một dạng khủng bố. Phim chỉ ra rằng máu sẽ được trả bằng máu, và một người vộ tội ngã xuống có thể khiến nước Mỹ có thêm hàng ngàn kẻ thù mới, như Khalid. Người có lương tri nghi ngờ những kẻ đang “nhân danh công lý”.
Đạo diễn Gavin Hood đã làm một phim xuất sắc với cách xử lý hình ảnh và câu chuyện hoàn hảo. Diễn viên xinh đẹp đoạt giải Oscar, Reese Witherspoon trong vai người vợ mang bầu vất vả tìm chồng, phải đối mặt với một bức tường lạnh lùng và đáng sợ của sự im lặng và dối trá. Nam diễn viên Jake Gyllenhaal trong vai điệp viên Freeman thể hiện rất tốt sự khắc khoải của lương tri khi thấy những việc mình làm là vô nhân đạo. Sự góp mặt của các diễn viên lão làng như Meryl Streep hay Alan Arkin cũng đánh góp đáng kể cho thành công của bộ phim.
THỤY THẢO