09/11/2022 - 08:15

Ðồng điệu trong âm nhạc 

ÐĂNG HUỲNH

"Ngày tôi chập chững vào nghề, tập tành phối nhạc thì anh đã là một nhạc sĩ hàng đầu của lĩnh vực này. Lúc đó tôi vẫn là người chơi keyboard và thỉnh thoảng anh vẫn hay gọi tôi đi thu cho các album mà anh hòa âm... Tôi rất may mắn được đại diện cho một thế hệ đàn em thực hiện một đĩa nhạc cho một nhạc sĩ mà lứa chúng tôi vô cùng kính nể".

Đó là những lời tâm sự của nhạc sĩ Ðức Trí khi nói về album đĩa than tình khúc Bảo Chấn "Nơi ấy bình yên" (Gia Ðịnh Audio và nhạc sĩ Ðức Trí sản xuất). Quả vậy, nhạc sĩ Bảo Chấn năm nay đã 72 tuổi, là thế hệ nhạc sĩ vàng của thời hoàng kim nhạc Việt những năm 1980-1990. Tên tuổi của ông gắn liền với chương trình Làn sóng xanh của Ðài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh, với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như "Tình thôi xót xa", "Hoa cỏ mùa xuân", "Nơi ấy bình yên", "Nỗi nhớ dịu êm", "Bên em là biển rộng"... Chính những ca khúc này đã giúp hàng loạt ca sĩ nổi tiếng, được khán giả yêu mến. Còn nhạc sĩ Ðức Trí năm nay 49 tuổi, được đào tạo âm nhạc bài bản tại Mỹ. Ngoài sở hữu nhiều sáng tác nổi tiếng như "Giấc mơ chỉ là giấc mơ", "Khi giấc mơ về", "Ta chẳng còn ai"... nhạc sĩ Ðức Trí còn từng thực hiện album cho nhiều ca sĩ tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Ðức Tuấn...

Hai thế hệ âm nhạc cách biệt nhưng sự đồng điệu trong âm nhạc đã gắn kết nhạc sĩ Bảo Chấn và nhạc sĩ Ðức Trí. Ngoài cùng hợp tác trong nhiều dự án âm nhạc, hai người còn rất hiểu nhau về sáng tác, nhất là "nể tài" của nhau. Kể về sự ra đời của album này, nhạc sĩ Bảo Chấn viết: Khi Ðức Trí gọi báo rằng sẽ làm một album nhạc của tôi, tôi không thắc mắc gì cả. Vì Trí là tay phối khí hàng đầu hiện nay, lại là nhà sản xuất "mát tay" nhất Việt Nam (vậy có gì phải lo lắng nữa).

Album gồm 9 ca khúc: "Nơi ấy bình yên", "Chiếc lá vô tình", "Mùa thu", "Biển chờ", "Giờ đây em biết", "Ðể em còn chút yêu người", "Bên em là biển rộng", "Chút tàn phai", "Về với anh". Nhạc sĩ Ðức Trí đã "chọn mặt gửi vàng" với sự góp mặt của các giọng ca: Mỹ Hạnh, Uyên Linh, Lê Hiếu, Lân Nhã, Hakoota Dũng Hà, Diêu Ngọc Bích Trâm và Cece Trương. Vẫn với phong cách âm nhạc acoustic quen thuộc, hòa âm phối khí mộc mạc nhưng cá tính, nhạc sĩ Ðức Trí cùng với ban nhạc đã làm nên những bản ghi âm giàu cảm xúc. Với những thế hệ người yêu nhạc U40 trở lên, "Nơi ấy bình yên" thật sự đã khơi dậy những ký ức đẹp.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Ðức Trí, trong album này, có 4 điểm "bếp núc" khá thú vị. 2 điểm đầu tiên là sự xuất hiện của 2 ca khúc "lạ mà quen" là  "Giờ đây em biết" và "Ðể em còn chút yêu người". Thật ra, đây là 2 bản "khai sinh lần đầu" của 2 ca khúc quen thuộc hơn với người yêu nhạc là "Một ngày mùa đông" và "Biết em còn chút dỗi hờn". Nhạc sĩ Ðức Trí đã lưu được những bản sáng tác lần đầu của nhạc sĩ Bảo Chấn, thấy ở đó có sự mộc mạc, thú vị nên đề nghị sử dụng trong album. 2 điểm nữa là với sự đồng ý của nhạc sĩ Bảo Chấn, nhạc sĩ Ðức Trí đã đổi nhịp 2 ca khúc. Với "Nơi ấy bình yên", anh phân lại câu hát theo cách phối và đổi vài nhịp ở đoạn điệp khúc. Với "Mùa thu", từ nhịp 4/4 anh đổi thành 3/4 được nhạc sĩ Bảo Chấn rất ưng ý.

Sự đồng điệu của hai thế hệ âm nhạc đã làm nên một "Nơi ấy bình yên" đáng nghe! 

Chia sẻ bài viết