06/10/2023 - 21:33

“Người phán xét”

Mới đây, nhà sản xuất phim điện ảnh “Đất rừng phương Nam” giới thiệu đoạn phim quảng bá (trailer) của phim. Trong trailer, sự xuất hiện của nhân vật Bác Ba Phi do diễn viên T.T thủ vai gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Nhiều người phê phán rằng, diễn viên này sẽ không hợp vai, sẽ không hợp tâm lý nhân vật, hay tạo hình không chuẩn, diễn xuất không đạt. Thậm chí, có người còn lôi chuyện không đâu vào để bình phẩm như việc anh diễn viên này hay khóc trong khi nhân vật luôn chọc cười, chuyện vợ chồng anh ta chưa có con... Mỗi người một ý, nhưng tựu trung đều hướng đến công kích, đả phá nhân vật trong phim, dù nhân vật này xuất hiện trong trailer chỉ vài giây ngắn ngủi.

Hay trước đó, 3 nữ nghệ sĩ cải lương lão thành vô tình bị dính vào một vụ lùm xùm không đáng có. Trên mạng xã hội, lan truyền những đoạn video bị cắt ghép kiểu người này chê bai người kia, đánh giá thấp người nọ. Vậy là rất đông người vào bình luận với những lời lẽ khiếm nhã, khó nghe, chỉ trích gay gắt những nghệ sĩ đáng tuổi ông bà, dù chẳng biết ngọn nguồn thế nào. Họ còn vu cho các nghệ sĩ những “tội” nặng nề về nhân cách, đạo đức, đạp đổ sự cống hiến cả đời của các nghệ sĩ cho nghệ thuật, chỉ bằng những đoạn video clip cắt ghép trên mạng xã hội.

Cứ hễ một nghệ sĩ nào có vụ lùm xùm, dù chưa được xác minh hẳn hoi, nhiều người ngang nhiên vào trang cá nhân của họ để công kích, mắng nhiếc. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhiều người còn “sáng tạo” các nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm nghệ sĩ từ những chuyện không đâu vào đâu. Họ tự cho mình cái quyền của một quan tòa, một “người phán xử” mà phán xét, phê phán, chà đạp người khác.

Đành rằng trong xã hội hiện nay, người hâm mộ, khán giả dễ dàng thể hiện sự yêu mến nghệ sĩ một cách rộng rãi và cũng có quyền lên án những hành vi phản cảm, thiếu chuẩn mực, không tôn trọng khán giả của nghệ sĩ. Thời gian qua, có không ít nghệ sĩ bị dư luận lên án đã phải lên tiếng xin lỗi, thậm chí tiêu tan sự nghiệp vì không tôn trọng khán giả. Nhưng điều đó không có nghĩa, ai muốn nói gì nói, chửi bới ai cũng được, chỉ vì... không thích. Vụ nghệ sĩ T.T vào vai Bác Ba Phi ở trên là một ví dụ, hãy đợi xem phim, xem anh diễn xuất có tròn vai trong phim hay không, rồi bình phẩm ít nhất cũng từ xúc cảm thật sự của cá nhân, chứ đừng “hóng hớt”. Chỉ vì một định kiến nhỏ mà đạp đổ công sức của một tập thể làm phim, vậy liệu có công bằng? Hay với các nữ nghệ sĩ cải lương gạo cội cũng vậy, khi một trong số họ lên tiếng thanh minh, khi những video clip được đăng tải trọn vẹn, liệu rằng, có ai thấy xấu hổ hay hối hận vì những phát ngôn trịch thượng của mình.

Một câu viết trên mạng xã hội đôi khi còn có sức mạnh nhiều lần so với thực tế, vì sự lan tỏa trên không gian mạng. Lời nói thì “gió bay” nhưng trách nhiệm sẽ ở lại!

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết