05/03/2011 - 20:21

Thơ * LÊ ANH PHONG

“Ngày phụ nữ” trên “đảo đàn ông”

Đảo tiền tiêu, không một dáng hình phụ nữ
Đêm vui văn nghệ liên hoan
Lính nhà mình trổ tài hóa trang
Anh lính trẻ vào vai cô thôn nữ.

“Nàng” má thắm yếm đào e lệ
Nụ cười duyên khoe giọng hát oanh vàng
Cùng chàng trai đối đáp hò khoan
Xứng đôi lứa trai tài gái sắc.

Lời vàng đá: “Gừng cay muối mặn...”
Câu giao duyên: “Trăng sáng đầu đình...”
Trúc xinh...trúc đứng...một mình
Em xinh...em đứng...chung tình có đôi...

“Đảo đàn ông”, lính...toàn lính...cả thôi
Bao thương nhớ đong đầy năm tháng
Thương một mái tóc mềm, khát đôi làn môi mỏng
Đêm hội hóa trang cho vơi bớt cồn cào.

Giữa muôn trùng sóng nước chênh chao
Nơi nắng cháy gió cuồng và giông bể
“Ngày Phụ nữ”, lính liên hoan văn nghệ
Thương nhớ gửi về bà, về mẹ, về em.

Da diết đất liền
Và nỗi nhớ...
Không tên... !

Chia sẻ bài viết