|
.jpg)
Nhà thơ Vũ Tòng và người bạn đời - ca sĩ Lệ Hằng trong ngày ra mắt tập thơ “Ký ức hoàng hôn”.
|
74 tuổi đời, từng công tác trong Quân đội, rồi làm Trưởng Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc tỉnh Hậu Giang, nhà thơ Vũ Tòng ghi lại những dấu ấn cuộc đời trong “Ký ức hoàng hôn”. Đó là những trang ký ức bằng thơ với những dặm dài suy tư, thương mến.
Trên trang facebook cá nhân, nhà thơ Vũ Tòng vẫn hay đăng tải những vần thơ cảm tác từ nhịp sống đang hối hả mỗi ngày, cho thấy bầu nhiệt huyết trong ông. Mới đây, nhà thơ Vũ Tòng chuyển sinh hoạt từ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang về Hội Nhà văn TP Cần Thơ và ra mắt bằng ấn phẩm “Ký ức hoàng hôn”.
Nhà thơ Vũ Tòng kể rằng, sinh ra và lớn lên giữa giai đoạn đất nước bị xâm lược, ông gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, rời quê nhà Nam Định vào miền Trung mở đường Trường Sơn để chi viện cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. Hành trang mang theo ngoài cây súng còn có cuốn sổ ghi nhật ký. Trong đó, ông chép những vần thơ hay, những câu thơ sáng ngời lý tưởng. “Mỗi đêm xong việc phá bom trên tuyến, thông đường cho xe chạy, quân đi tôi lại giở thơ ra đọc. Thơ thấm dần vào tôi lúc nào không hay”, ông nhớ lại. Đến nay, với gia sản khoảng 1.000 bài thơ đủ thể loại, đề tài, nhà thơ Vũ Tòng nói rằng, ông tạm hài lòng với mình vì: “Đã và đang được bước trên con đường các thi sĩ đang đi, dù tôi ở cuối hàng, dù chân chồn gối mỏi”.
Từng là người lính, lại từng là lãnh đạo một đơn vị nghệ thuật cấp tỉnh, tất cả góp nên một tiếng thơ Vũ Tòng vừa rắn rỏi lại vừa mềm mại, vừa khúc chiết lại vừa bay bổng. Mở đầu tập thơ “Ký ức hoàng hôn” là bài thơ cùng tên, dường như gói gọn tất cả:
“Xế chiều thì nhớ ban mai
Hoa râm thì nhớ trầm cài tóc xanh
Đơn côi lại nhớ đến mình
Miếng ngon lại nhớ ân tình mẹ cha”
Qua những vần thơ, nhà thơ Vũ Tòng vẽ nên bức tranh đẹp về làng quê Nam Định thuở xưa, về gia đình, xóm làng, về một thời thanh xuân hiến dâng cho Tổ quốc. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là những cảm nhận thế thái nhân tình suốt chặng đường đời đã qua bằng những câu thơ viên mãn:
“Đất ngả cười vui tình bạn thắm
Trời nghiêng hạnh phúc vợ thường chăm
Hoàng hôn trước mặt về chầm chậm
Râu vuốt cười khà... khách tới thăm”
(“Vui thú tuổi già”)
Rõ vậy, mấy năm nay sức khỏe ông không tốt nhưng ông vẫn vui vẻ, an yên bên mái ấm gia đình hạnh phúc. Nữ ca sĩ Lệ Hằng (nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ), người bạn đời “gừng cay muối mặn” đồng hành cùng ông trong mọi việc. Ngày ra mắt tập thơ, bà đến cùng ông rất sớm, mắt âu yếm nhìn ông lên nhận quyết định chuyển sinh hoạt rồi tặng hoa cho ông, chụp hình lưu niệm cùng ông. Đôi vợ chồng già lo cho nhau từng chút khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hạnh phúc đó tạo nên cho nhà thơ Vũ Tòng những xúc cảm thơ đặc biệt. Thật vậy, khép lại những trang “Ký ức hoàng hôn”, nhà thơ Vũ Tòng viết rằng:
“Lấy nhau đã nửa kỷ rồi
Mặn nồng biết mấy đầy vơi cuộc tình
Cháu con nay đã trưởng thành
Thênh thang nhà cửa chỉ mình với ta” .
Bài, ảnh: DUY KHÔI