05/09/2018 - 20:15

“Hoán đổi” – Dễ xem và dễ quên 

Hoán đổi linh hồn là đề tài quen thuộc của điện ảnh thế giới nhưng khá mới mẻ tại Việt Nam. Khai thác đề tài này, đạo diễn Võ Thanh Hòa và các diễn viên: Việt Hương, Trấn Thành, Nhã Phương, Ngô Kiến Huy… nỗ lực mang đến phim hài “Hoán đổi” đậm tính giải trí trong dịp lễ. Thế nhưng, phim vẫn chưa thỏa mãn người xem vì nhiều tình tiết còn hời hợt, gượng ép, dễ xem và cũng dễ quên.

Ở Cần Thơ, phim chiếu tại các cụm rạp của Lotte cinema và CGV.

Tiên Tiên (Nhã Phương) từng là nữ ca sĩ nổi tiếng nhưng nay sự nghiệp tuột dốc, còn bà Hoa (Việt Hương) là một võ sư cao niên buồn chuyện gia đình. Cả hai gặp nhau tại biển và bà Hoa cứu Tiên Tiên khi cô định tự tử. Đúng lúc này, một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện, cuốn 2 người lên không trung và sau khi tỉnh lại, bà Hoa và Tiên Tiên đã hoán đổi thân xác cho nhau. Từ đây, hàng loạt sự kiện dở khóc, dở cười xảy ra khi họ phải cố gắng thích nghi với cuộc đời của đối phương, phối hợp cùng nhau giải quyết những sự cố ngoài dự kiến.

Bà Hoa (Việt Hương) và Tiên Tiên (Nhã Phương) hoán đổi thân xác cho nhau.

“Hoán đổi” có mạch phim vừa phải, cách dẫn dắt dễ hiểu, tiếng cười bình dân, nhẹ nhàng, dễ xem với nhiều đối tượng khán giả. Phim lồng ghép thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình qua chuyện nhà của bà Hoa. Đặc biệt, qua sự cố phải sống trong thân xác của người khác, cả Tiên Tiên và bà Hoa đều nhận ra những điều mà trước nay mình không biết để thấu hiểu và thông cảm với mọi người. Khi đối mặt với những rắc rối, đặc biệt là cận kề giữa cái chết và sự sống, họ càng trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có. Kết phim có hậu và khá bất ngờ, tạo sự ngạc nhiên thú vị cho khán giả. Các diễn viên hài như Việt Hương, Trấn Thành tung hứng ăn ý, Nhã Phương có cố gắng trong diễn xuất khi thể hiện 2 tính cách khác biệt. Các ca khúc trong phim khá bắt tai, phù hợp với bối cảnh, tình huống…

Điểm đáng tiếc nhất của phim chính là kịch bản còn lỏng lẻo và cách giải quyết các vấn đề thiếu logic. Tiên Tiên yếu đuối, mong manh nhưng khi trong thân xác bà Hoa lại trở nên nhí nhảnh và đanh đá quá đà. Tâm lý của nhân vật này không được chú trọng để thấy rõ sự thay đổi, trưởng thành. Câu chuyện tình yêu dang dở của cô với chàng nhạc sĩ do Ngô Kiến Huy đảm nhận cũng quá đơn giản và có phần khiên cưỡng. Tuyến nhân vật phản diện Tina (Mai Bảo Ngọc) và nhóm giang hồ quá đơn điệu với loạt hành động phi lý, gượng ép. Kế hoạch trả thù Tiên Tiên của Tina từ đầu đến cuối nhìn có vẻ công phu nhưng từng chi tiết lại sơ sài, hời hợt khiến màn bắt cóc tống tiền, giết người ở cuối phim không thuyết phục. Ngoài ra, kỹ xảo phim dựng các cảnh về cơn lốc xoáy quá tệ, các màn đánh đấm, hành động không được đẹp mắt… 

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết