13/10/2023 - 14:47

“Giao lộ 8675” nhẹ nhàng như bản tình ca 

Phim điện ảnh “Giao lộ 8675”, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Tân DS, có nội dung nhẹ nhàng, hình ảnh đẹp, nhạc phim hay. Phim được làm theo dạng tuyển tập (anthology) ghép từ 3 bộ phim ngắn riêng biệt nhưng cùng truyền tải một thông điệp ý nghĩa.

Phim đang chiếu tại các cụm rạp của CGV và Lotte Cinema tại Cần Thơ.

Câu chuyện thứ nhất kể về chàng võ sĩ (Lợi Trần thủ vai) cả đời đi tìm người thách đấu để chứng minh bản thân bất khả chiến bại. Trong một trận đấu, anh làm đối thủ (Ngọc Hồ đóng) bị thương nặng, nhưng cũng bị trọng tài xử thua trước đối thủ vì phạm luật. Anh chăm chỉ tập luyện để chờ ngày tái đấu. Khi mùa giải mới đến, khi biết đối thủ mình mong chờ không tham gia, anh tìm về quê của người đó ở Bình Ðịnh và tại đây khi đụng độ nhiều cao thủ võ thuật, anh mới biết “Núi cao còn có núi cao hơn”. Từ đó, anh học được tính khiêm tốn, ôn nhu của người luyện võ và trở thành nhà vô địch một cách thuyết phục.

Các nhân vật trong phim.

Các nhân vật trong phim.

Câu chuyện thứ hai xoay quanh cuộc gặp tình cờ giữa một doanh nhân Việt kiều (Rocker Nguyễn) và cô gái ngoại quốc (Emma Lê) tại TP Hồ Chí Minh. Chàng doanh nhân luôn quay cuồng trong công việc và không cảm nhận được niềm vui cuộc sống. Sau một ngày khám phá những điều thú vị ở Sài Gòn với sự hướng dẫn của cô gái, chàng trai đã biết cách cân bằng cuộc sống và công việc, đồng thời một tình yêu cũng bắt đầu nảy sinh giữa 2 người.

Cuối cùng là câu chuyện về một ngôi sao ca nhạc tên Leon (do Isaac thủ vai). Chàng ca sĩ đang bị áp lực khi cạn kiệt ý tưởng, không thể tạo ra một ca khúc độc đáo. Anh quyết định rời thành phố và du lịch đến Ninh Bình để tìm sự bình yên. Tại đây, Leon tình cờ quen chàng hướng dẫn viên du lịch (La Thành) với tính cách hài hước. Chuyến đi nghỉ dưỡng của anh bỗng chốc biến thành cuộc phiêu lưu bất ổn với nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Tuy nhiên, những trải nghiệm nơi vùng đất cố đô Hoa Lư đã khơi dậy những sáng tạo trong anh, khiến anh viết nên một ca khúc tuyệt vời.

Ðiểm chung của cả 3 nhân vật chính là sống cuộc đời vội vã, luôn chạy theo đam mê công việc mà đôi khi bỏ quên chính mình, bỏ quên những điều bình dị. Ðể rồi khi đứng giữa các “giao lộ”, họ bắt đầu chán chường với cuộc sống. Chỉ khi gặp đúng người, đúng trải nghiệm, sống chậm lại và bắt đầu để ý đến những điều bình dị xung quanh, họ mới dần nhận ra ý nghĩa của đời sống và giá trị thực sự mà mình cần là gì.

Ðiểm đặc sắc nhất của phim chính là quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua hành trình của các nhân vật ở Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh và Bình Ðịnh. Hàng loạt thước phim đẹp mắt về những danh lam thắng cảnh, di tích hay đời sống nhộn nhịp nơi đô thị… với các góc quay rộng, trên cao hay đặc tả đã mang đến cho khán giả chuyến du ngoạn đầy mãn nhãn trên màn ảnh rộng. Song song đó là giới thiệu những món đặc sản của từng địa phương. Bên cạnh đó, hình tượng người Việt Nam yêu nước, hiếu khách, cần cù, đầy lạc quan hiện lên rõ nét thông qua tác phẩm. Phần nhạc phim cũng là một điểm cộng, các bài hát được chọn rất phù hợp với thông điệp của phim.

Tuy nhiên, do các tình tiết nhẹ nhàng, không có bất ngờ hay kịch tính nên chưa tạo được ấn tượng mạnh cho khán giả. Dù có chung thông điệp nhưng 3 phần phim hoàn toàn độc lập nên không có sự kết nối giữa các nhân vật. Một số tình tiết hay tính cách nhân vật hơi lố so với đời thường. Việc để một cô gái nước ngoài giới thiệu những cái hay, cái đẹp của TP Hồ Chí Minh cho một người Việt, dẫu là Việt kiều, vẫn tạo cảm giác lấn cấn…

Dù vậy, những trải nghiệm trong hành trình của các nhân vật cũng giúp người xem có cảm giác thư giãn, chữa lành và thêm yêu những nét đẹp văn hóa, du lịch của đất nước.

CÁT ÐẰNG

Chia sẻ bài viết