15/07/2015 - 14:45

“Dệt nắng cho ngày dài hơn” để đời vẫn đẹp!

Sự bồng bột và quyết định sai lầm khiến những người trẻ phải đối mặt với thất bại trên đường đời, nhưng đồng thời cũng giúp họ nhận ra được giá trị của tình thân, tình bạn. Phim dài 32 tập, phát sóng lúc 22 giờ, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9.

Tuấn (Hà Trí Quang), Sơn (Vang Quốc Hải), Sinh (Quách Cung Phong), Hạnh (Lê Chi Na) và Loan (Mai Phương) quen nhau khi ở cùng nhà trọ. Họ đều là những sinh viên tỉnh lẻ, bước chân vào đại học với những hoài bão riêng.

Tuấn có gia cảnh bất hạnh, cha ở tù vì buôn bán hàng giả, mẹ và em gái bị thất lạc. Từ nhỏ, Tuấn bươn chải kiếm sống nhưng chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ đại học. Dù cuộc sống vất vả nhưng Tuấn vẫn giúp đỡ những người xung quanh, trong đó có Thủy. Tình cảm của họ lớn dần và Tuấn không hề biết Thủy chính là em gái của mình. Ngọc, cô tiểu thư nhà giàu cũng yêu Tuấn và ôm mối hận vì không được đáp lại tình cảm. Cuộc sống của Tuấn gặp nhiều khó khăn do Ngọc hãm hại.

Trước những sóng gió, Hạnh (Lê Chi Na) vẫn không từ bỏ ước mơ được dạy học.

Khác với Tuấn, Hạnh vốn quen sống trong yên ấm cho đến khi ba cô bệnh nặng, cần số tiền lớn để phẫu thuật. Hạnh chấp nhận vay nợ của bà Tám với cam kết trả tiền sau 3 tháng, nếu chậm trễ cô phải lấy chồng Đài Loan để gán nợ. Hạnh đứng trước nguy cơ bỏ học, rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người. Trong khi đó, Loan và Sinh yêu nhau, đi quá giới hạn mà không nghĩ đến hậu quả. Loan có thai trong khi gia đình hai bên đều không chấp nhận. Quyết giữ lại đứa con, Loan và Sinh gánh vác trách nhiệm làm cha mẹ quá sớm, đối đầu với nhiều thử thách trong cuộc sống. Còn Sơn, sau khi bị Hạnh từ chối tình cảm, đã bỏ bê việc học, đua đòi ăn chơi, nghiện ngập và trở thành con buôn ma túy…

"Dệt nắng cho ngày dài hơn" gợi nhớ đến những bộ phim về giới trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời như "Hướng nghiệp", "Cổng mặt trời"… Nhưng câu chuyện trong phim có nhiều mảng tối và những thử thách đặt ra cho các nhân vật cũng khốc liệt hơn để làm nổi bật nghị lực của họ. Ở đó có những con người gặp nhiều bất hạnh, vẫn không ngừng vươn lên với niềm tin "ở hiền sẽ gặp lành". Đó là Tuấn, Hạnh, Loan, Sinh dù phải đối mặt với nhiều trắc trở, nhưng vẫn kiên định giấc mơ sống có ích. Tuấn vì bị ám hại mà rơi vào vòng lao lý, vẫn làm lại cuộc đời và sống có ích với dự án giúp nông dân làm giàu. Trước những phong ba đến với mình, Hạnh vẫn kiên trì giúp đỡ Khang – cậu học trò mà cô dạy thêm, đang rơi vào nghiện ngập. Nhờ Hạnh, Khang cai nghiện và biết trân trọng gia đình. Dù nông nổi, Loan và Sinh nhận trách nhiệm về đứa con và thực sự trưởng thành sau những bồng bột.

Mạch phim không quá chú trọng đến các tình huống kịch tính, mà tập trung vào những suy nghĩ, trăn trở, hành động trong từng sự việc, để thấy sự trưởng thành của các nhân vật sau nhận thức đúng – sai, thiện – ác.

"Dệt nắng cho ngày dài hơn" không có nhiều ngôi sao nhưng dàn diễn viên trẻ lại tạo được dấu ấn bằng diễn xuất gần gũi. Lê Chi Na có sự hóa thân khá tốt trong vai Hạnh - cô gái tưởng chừng yếu đuối, mong manh nhưng trước những biến cố lại trở nên mạnh mẽ, kiên cường. Hà Trí Quang một lần nữa thuyết phục người xem trong vai một người giàu nghị lực, kiên định dù gặp nhiều bất hạnh.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết