27/10/2023 - 11:39

“Bước chân thép”

Ý chí tinh thần thể thao vì màu cờ sắc áo 

CÁT ÐẰNG

Bộ phim “Bước chân thép” dựa trên sự kiện có thật về quá trình giành vinh quang của thể thao Hàn Quốc trên đường đua marathon quốc tế năm 1947 tại Boston (Mỹ). Ðây là tác phẩm truyền cảm hứng và động lực cho những ai đang cần hoàn thành mục tiêu của mình. Trên hết là tinh thần thể thao hòa quyện cùng việc các vận động viên luôn tâm niệm thi đấu và hành động vì màu cờ, sắc áo.

Phim đang chiếu tại các cụm rạp CGV và Lotte Cinema của Cần Thơ.

Cảnh trong phim: Nhân vật Suh Yun-bok vượt qua đối thủ để về đích đầu tiên tại giải marathon quốc tế năm 1947.

Cảnh trong phim: Nhân vật Suh Yun-bok vượt qua đối thủ để về đích đầu tiên tại giải marathon quốc tế năm 1947.

Son Kee-chung (Ha Jung Woo) là vận động viên giành được huy chương vàng nội dung marathon tại Thế vận hội Berlin năm 1936, đồng thời lập được kỷ lục thế giới mới. Tuy nhiên, chiến thắng ấy thuộc về Nhật Bản vì khi ấy Hàn Quốc đang chịu sự cai trị của Nhật.

Vì hành động lấy tay che lá cờ Nhật trên áo khi chụp ảnh, mà Son Kee-chung bị buộc phải giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nén nỗi đau vào lòng, ông cùng huấn luyện viên Nam Sung-yong (Bae Seong-woo) huấn luyện đội tuyển quê nhà tham gia cuộc thi marathon quốc tế đầu tiên được tổ chức sau Thế chiến thứ 2, diễn ra ở Boston (Mỹ).

Vượt qua bao khó khăn trở ngại, thầy trò Son Kee-chung một lần nữa mang lại vinh quang cho đất nước khi Suh Yun-bok (Yim Si-wan), chàng học trò trẻ tài năng đã nối gót ông giành chiến thắng tại Boston Marathon năm 1947. Lần này, thầy trò ông đã đấu tranh để thi đấu cho màu cờ sắc áo của Hàn Quốc chứ không phải của một đất nước khác.

Phần đầu phim có tiết tấu hơi chậm và không có nhiều cao trào, nhưng được thiết lập để làm nền tảng vững chắc cho phần bùng nổ ở hồi cuối của câu chuyện. Quan trọng hơn, đường dây kịch bản, cốt truyện rất có lớp lang, thuyết phục người xem qua từng phân đoạn.

Ðể đạt được vinh quang trên đấu trường quốc tế, thầy trò Son Kee-chung trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Từ việc không tìm được vận động viên tài năng, đến khi tìm được thì lại gặp khó về thủ tục, kinh phí. Khi có đủ kinh phí, đến Mỹ chuẩn bị thi đấu thì mới biết mình thi với danh nghĩa nước Mỹ vì được quân đội Mỹ cử đi và bảo lãnh.

Không chấp nhận lần thứ 2 bị tước đi quốc tịch, thầy trò Son Kee-chung mở họp báo, tuyên bố hủy thi đấu. Nhờ sự đấu tranh mạnh mẽ cùng sự ủng hộ của truyền thông quốc tế, ban tổ chức đã đồng ý cho họ thi đấu với màu cờ, sắc áo của Hàn Quốc.

Trường đoạn thi đấu là trường đoạn tạo được nhiều cảm xúc nhất của phim. Những bước chạy trên đường đua hơn 40km được tái hiện sinh động và gay cấn.

Người xem cũng căng thẳng và hồi hộp dõi theo từng bước chân của nhân vật, từng diễn biến của phim. Cảm thấy lo lắng khi Suh Yun-bok bị đối thủ dùng chiêu khích tướng, suýt bị cuốn theo mà làm hỏng chiến thuật. Hay rất lo lắng khi anh bị té ngã khi đang dẫn đầu đoàn đua vì một sự cố bất ngờ từ phía khán giả. Giây phút anh khó khăn đúng dậy và khập khiễng tiếp tục cuộc đua, cùng với sự động viên, hướng dẫn của người thầy khiến mọi người xúc động. Rồi lại hồi hộp khi anh và 1 đối thủ đuổi sát nhau từng chút một trong đoạn cuối của chặng đua. Và vỡ òa cảm xúc khi anh đã vượt qua đối thủ ở những giây cuối cùng để về nhất…

Trong phim, tinh thần dân tộc và tình yêu nước được thể hiện bằng những hành động cụ thể các nhân vật và của người dân Hàn Quốc trong giai đoạn đất nước còn khó khăn. Ngoài sự nỗ lực hết mình của thầy trò Son Kee-chung, còn phải kể đến sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân Seoul, vì khi không tìm được nhà tài trợ và định bỏ cuộc vì không đủ kinh phí, chính người dân Seoul đã quyên góp từng đồng tiền để giúp đoàn vận động viên lên đường thi đấu.

Kịch bản hay cùng diễn xuất chắc tay của 3 diễn viên chính đã góp phần đưa "Bước chân thép" thành một tác phẩm ấn tượng của điện ảnh Hàn Quốc, truyền cảm hứng cho người xem về hành trình chinh phục vinh quang.

CÁT ÐẰNG

Chia sẻ bài viết