27/01/2009 - 15:30

Xuân không tuổi

Phan Thành Minh

Mấy mùa xuân chưa trẩy hội
hương bưởi quyện vào tóc xanh
có nghe lòng mình bối rối
nụ thơm bụ bẫm trên cành

Gói lời vào trang giấy nhỏ
gởi anh chiến sĩ biên phòng
ngoài ấy chắc nhiều sương gió
áo hàn đủ ấm anh không

Tới rồi thêm một mùa đông
gần hơn vòng tay hẹn ước
chân cứng đá mềm anh bước
tình xuân tình nước mênh mang

Con đường đưa tới vinh quang
áo em vàng pha sắc cúc
vững tin vào câu phúc chúc
môi tim rót mật thiên đường

Nụ cười đánh thức hoa hương
giao thừa em không đón tuổi
trẻ trung hoài...
anh chớ vội
nắng mưa vẫn rất xuân thì

Chia sẻ bài viết