Phòng công tác xã hội ở các bệnh viện

Tại TP Cần Thơ, phòng công tác xã hội (CTXH) ở các bệnh viện từ lâu đã trở thành "nhịp cầu" nhân ái, giúp bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn bệnh tật. Với bệnh nhân nội trú, đặc biệt là những hoàn cảnh ngặt nghèo, phòng CTXH dành nhiều sự quan tâm đặc biệt hơn.

  • Các hoàn cảnh thương tâm mong được tiếp tục giúp đỡ

  • Trao tiền từ thiện

    Trao tiền từ thiện

    “Bà Hai mù ăn xin nuôi cháu”

  • Trao tiền từ thiện

    Trao tiền từ thiện

    “Để tuổi già bớt buồn lo”

  • Mẹ con bà Dương cần được giúp đỡ !

    Mẹ con bà Dương cần được giúp đỡ !

    Gần 2 năm nay, gia đình của bà Lâm Thị Dương, ở khóm 5, phường 7, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đầy nỗi khốn khó. Đôi mắt của người con bị mờ, không nhìn thấy rõ, không làm việc được; người mẹ gần 60 tuổi bị bệnh thấp khớp, ngày ngày đi mua phế liệu, bữa có bữa không. Cuộc sống của hai mẹ con bà Dương hiện nay bữa cháo, bữa rau,...

  • Chú Tia bị bệnh hiểm nghèo, mong được giúp đỡ!

    Chú Tia bị bệnh hiểm nghèo, mong được giúp đỡ!

    “Em chỉ mong cha sớm hết bệnh để sống cùng mẹ con em!”. Đó là mong ước của em Nguyễn Thị Như Ý (11 tuổi), khi hằng ngày nhìn cha chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo – ung thư gan. Cách đây 1 tháng, chú Nguyễn Văn Tia – cha em Ý phát bệnh, phải điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Là lao động chính trong gia đình, sống bằng nghề làm thuê làm mướn, giờ sức khỏe suy yếu, chú Tia nằm một chỗ nên gia đình lâm vào cảnh điêu đứng…

  • Trao tiền từ thiện

    Trao tiền từ thiện

    “Mong được sẻ chia…”

  • Hãy trợ giúp gia đình ông Mót !

    Hãy trợ giúp gia đình ông Mót !

  • Trao tiền từ thiện

    Trao tiền từ thiện

  • Bá Sáu mong có tuổi già an vui

    Bá Sáu mong có tuổi già an vui

    Hôm chúng tôi đến, trời đã về chiều, trong căn nhà lá nhỏ xíu, nền đất ẩm thấp nằm thoi loi phía sau con rạch nhỏ, bà Trần Thị Sáu (thường gọi là bà Sáu xe lôi, nghề nghiệp của chồng bà lúc sinh thời), gần 80 tuổi, ở khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, dáng nhỏ thó, gầy yếu đang lụm cụm nhóm củi nấu cơm, hâm lại nồi tép kho mặn, để dành ăn mấy ngày…

  • Trao tiền từ thiện

    Trao tiền từ thiện

    “Xin tiếp thêm nguồn sống cho bà Phạm Thị The!”

  • Mong ước của Bình được thắp sáng!

    Mong ước của Bình được thắp sáng!

    Nguyễn Công Bình có gương mặt sáng nhưng đôi mắt không giấu được nỗi buồn. Mỗi khi nhắc về mẹ, em cố nén nỗi đau để không rơi nước mắt. Mùa thi, bạn bè trang lứa được cha mẹ chăm sóc chu đáo hơn, Bình lại đối mặt với nỗi đau ngày ngày chứng kiến mẹ bị bệnh tâm thần hành hạ. Đau đớn hơn khi Bình vừa xong kỳ thi đại học thì mẹ lên cơn bệnh, bỏ nhà đi biệt, đến nay vẫn chưa tin tức gì. Nhận giấy báo trúng tuyển vào ngành Thú y của Trường đại học Cần Thơ, Bình vừa vui mừng, vừa ngổn ngang bao nỗi lo…

  • Trao tiền từ thiện

    Trao tiền từ thiện

  • Trao tiền từ thiện

    Trao tiền từ thiện

    “Hạnh phúc từ gian khó”

  • Trao tiền từ thiện

    Trao tiền từ thiện

  • Trao tiền từ thiện

    Trao tiền từ thiện

  • Hãy giúp đỡ gia đình em Kỷ

    Hãy giúp đỡ gia đình em Kỷ

    Từ khi cất tiếng khóc chào đời, em Lê Chí Kỷ (SN 1991) đã chịu nhiều bất hạnh hơn các bạn đồng trang lứa, bị khiếm thính bẩm sinh, không thể nói chuyện và không nghe người khác nói chuyện được. Đã vậy, gia đình em quá nghèo, ba mẹ đã lớn tuổi, không còn sức lao động, nên em phải bươn chải làm thuê, làm mướn...

  • Mong được sẻ chia...

    Mong được sẻ chia...

    Trong căn phòng trọ rộng khoảng 15m2 nằm sâu trong một con hẻm ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Bé (65 tuổi), quê ở ấp An Tấn, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đang mỏi mòn cùng các con chống chọi với những cơn bệnh tật. Chưa dứt nỗi lo về đứa con trai bị bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, bà Bé lại bàng hoàng đón nhận hung tin con trai thứ tư của bà bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não và tổn thương nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Nỗi đau chồng chất nỗi đau đã vắt kiệt chút sức lực còn lại của người mẹ già,…

  • Trao tiền từ thiện

    Trao tiền từ thiện

  • Mong được tiếp tục đi học !

    Mong được tiếp tục đi học !

    Cách đây hơn nửa tháng, mẹ qua đời vì bệnh lao phổi nặng, mới 14 tuổi em Nguyễn Cẩm Thu (ở khu vực 4, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) sống cùng người cha bị tâm thần. Bây giờ, trong mái nhà nghèo khó ấy, chỉ còn 2 cha con sớm hôm rau cháo có nhau. Ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới, hằng ngày Cẩm Thu phải bươn chải với cuộc sống để có thể tiếp tục cắp sách đến trường…

  • Hãy cứu giúp cụ bà nghèo khó, bệnh tật !

    Hãy cứu giúp cụ bà nghèo khó, bệnh tật !

    5 tháng qua, trong khi vết thương gãy cổ xương đùi chưa được chữa trị thì hiện nay cụ bà Nguyễn Ngọc Châu, 82 tuổi, phải nằm điều trị bệnh viêm phổi tại Khoa Hồi sức tích cực, chống độc của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Cuộc sống khó khăn nên từng ngày, từng giờ các con của cụ phải vật lộn với thiếu thốn và nỗi lo không chăm sóc chu toàn cho mẹ ...